Huy Tôm Hùm

Huy Tôm Hùm Uy Tín Chất Lượng là quan trọng nhất
Tôm Hùm Hải Sản Cam Ranh
Nguồn gốc rõ ràng
Không hoá chất không chất bảo quản
Giá cả hợp lý. Fb : Huy Nguyễn

30/05/2026

Kiểu người nào là đáng nể nhất? Theo bạn là ai?
Mình thấy người đáng nể nhất là “những người biết cúi đầu trước những điều đáng tôn trọng và im lặng trước những thứ thị phi”
“Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu”

29/05/2026

“Bạn có đang kẹt trong cái bẫy ‘chờ hoàn hảo rồi mới làm’?
Hiệu ứng lồng đèn sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để bắt đầu ngay từ hôm nay.

# tâmlýhọc

Đạo Của SươngNhững điều đẹp nhất, không nằm ở việc chúng tồn tại lâu, mà ở cách ta đến với nhau, cách ta chạm vào thế gi...
29/05/2026

Đạo Của Sương
Những điều đẹp nhất, không nằm ở việc chúng tồn tại lâu, mà ở cách ta đến với nhau, cách ta chạm vào thế giới.
Sương không đến để ở lại.
Sương đến để tan đi.
Sương có mặt rất khẽ, như thể thế giới chưa từng cần biết đến nó.
Nhưng chính sự khẽ đó làm cho buổi sớm trở nên dịu dàng.
Sương là món quà mà đêm đen gửi tặng lại cho sớm mai, như một lời cảm ơn rất nhẹ vì đã kiên nhẫn trải qua bóng tối buốt giá.
Sương phản chiếu mọi thứ nhưng không giữ lại gì.
Trời đi qua, cỏ đi qua, ánh sáng đi qua.
Sương chỉ làm tròn vai trò của một hạt nước trong suốt. Giữ ẩm cho sự sống và đất trời.
Đạo của sương là sự hiện diện mà không sở hữu.
Khi mặt trời lên, sương không chống lại. Nó chuyển mình thành hơi nước, tiếp tục hành trình theo một hình dạng khác.
Buông bỏ không phải là mất. Đôi khi buông bỏ là đổi một cách tồn tại khác, hợp với hoàn cảnh mà không cưỡng cầu.
Sương dạy ta rằng: những điều đẹp nhất, không nằm ở việc chúng tồn tại lâu, mà ở cách ta đến với nhau, cách ta chạm vào thế giới.
Khi chạm rất nhẹ.
Khi rời rất êm.
Và để lại sự trong trẻo phía sau.

Trân trọng những thứ mình đang có và không cưỡng cầu. Đó là điều tuyệt vời nhất mà chúng ta nên đối xử với thế giới này!.
Chúc mọi người ngày mới tốt lành và nhiều điều tốt đẹp.
—————————
The Tao of Mist
The most beautiful things do not reside in their longevity, but in the way we come together, and how we touch the world.
Mist does not arrive to stay.
It arrives to fade away.
It manifests so gently, as though the world never needed to acknowledge its presence. Yet, it is that very gentleness that renders the early morning so tender.
Mist is a gift bequeathed by the dark night to the dawn—a subtle expression of gratitude for patiently enduring the freezing darkness.
Mist reflects everything but retains nothing.
The sky passes through, the grass passes through, the light passes through.
It merely fulfills the role of a translucent droplet, nurturing life and the cosmos.
The Tao of mist is a presence without possession.
When the sun rises, the mist does not resist. It transforms into v***r, continuing its journey in another form.
Letting go is not synonymous with loss. Sometimes, letting go is simply shifting to another mode of existence—aligning with circumstances without forcefully demanding.
Mist teaches us that the most beautiful things do not reside in their longevity, but in the way we come together, and how we touch the world.
To touch ever so gently.
To depart ever so softly.
And to leave purity in our wake.

Cherishing what we have and releasing all forced expectations—that is the most beautiful way we can embrace this world.
Wishing everyone a beautiful and blessed new day ahead.

28/05/2026

“Thánh nhân đãi kẻ khù khờ” nếu không có sự bồng bột và nông nổi của tuổi trẻ. Chắc gì đã của Huy của ngày hôm nay…

28/05/2026

Ai cũng có những ngày “không ổn”
đó là chuyện bình thường.
Hãy để những cảm xúc chạm đáy, rồi tự nó sẽ chữa lành…

27/05/2026

Cái tôi quá lớn không chịu lắng nghe ai. Có lẽ đó là sai lầm lớn nhất của mình.
Và đây là hiệu ứng tâm lý dẫn đến điều đó - Dunning-Kruger.
Người dở thì tự tin, người giỏi thì tự ti

27/05/2026

“NHÂN QUẢ” đừng để thấy mới tin.
Tổng hợp “luật nhân quả”
Luật bao trùm tất cả những quy luật khác.

26/05/2026

Mình đã từng kiếm được hàng trăm triệu mỗi tháng. Nhưng tuổi trẻ có những sai lầm và có cả những bài học đắt giá…

“Bạn bè thì PHẢI có nghĩa vụ giúp đỡ nhau?”Có bao giờ bạn nhắn tin nhờ đứa bạn thân giúp một việc, rồi ngồi chờ, chờ mãi...
26/05/2026

“Bạn bè thì PHẢI có nghĩa vụ giúp đỡ nhau?”
Có bao giờ bạn nhắn tin nhờ đứa bạn thân giúp một việc, rồi ngồi chờ, chờ mãi... chỉ nhận lại sự im lặng hoặc một lời từ chối khéo chưa?
Lúc đó, cảm giác hụt hẫng, rồi tự dưng thấy giận, thấy trách: “Ủa, bạn bè chơi với nhau bao nhiêu năm, lúc nó cần thì mình hết lòng, sao giờ mình cần nó lại làm mình hết hồn?”.
Thú thật đi, chúng ta ai cũng từng ít nhất một lần mang cái tư duy: “Đã là bạn bè thì PHẢI có nghĩa vụ giúp đỡ nhau” đúng chứ?. Nhưng chính cái chữ “PHẢI” ấy lại là nguồn cơn của mọi sự thất vọng.
Vì chúng ta thường có thói quen trông ngóng vào sự giúp đỡ của người khác. Đặc biệt là những người với danh xưng “bạn bè”.
Giúp người là lựa chọn, không phải là nghĩa vụ.
Thực tế cuộc sống vả vào mặt mình một bài học cay đắng nhưng tỉnh người: Trên đời này, ngoài bố mẹ, vợ chồng, ruột thịt ra... chẳng ai có "nghĩa vụ" phải đưa tay ra gánh vác hộ cuộc đời của mình cả. Kể cả đó là bạn thân.
Bạn bè chơi với nhau vì hợp tính, vì chung cái sở thích, ngồi cà phê hay nhậu nhẹt buôn chuyện xuyên đêm được với nhau. Nhưng bước ra khỏi quán, ai cũng có một gia đình để lo, một đống hóa đơn phải trả và những áp lực ngập đầu. Họ từ chối không có nghĩa là họ xấu, chỉ là họ cũng đang có những khó khăn không thể nói ra.
Đừng nhân danh hai chữ "bạn bè" để nhờ vả sự giúp đỡ. Để khi họ không giúp ta... ta lại trách họ “tại sao bạn bè lại không giúp nhau”.
Tình bạn nên vô tư thì mới bền chặt.
Đâu phải ta cứ giúp đỡ bạn bè hoặc người khác thì sẽ nhận lại thứ tương tự đâu.
Sự giúp đỡ hoàn toàn phải dựa trên tinh thần tự nguyện.
Nếu họ giúp đỡ bạn, hãy biết ơn họ. Nếu họ không giúp, đừng ghét họ vì vốn dĩ họ không hề có nghĩa vụ phải làm vậy.
Bạn là một cá thể độc lập và nếu muốn đạt được một điều gì đó chỉ có một cách là hãy cố gắng làm việc chăm chỉ.
Cuộc sống này sòng phẳng lắm, “có qua có lại mới toại lòng nhau”. Nếu muốn một mối quan hệ bền lâu thì đừng bao giờ đòi hỏi lợi ích một chiều. Ngay cả chính bản thân mình cũng vậy, khi giúp ai đó, hãy giúp bằng cái tâm vô tư. Giúp xong là quên đi, đừng ngồi đếm ngày chờ người ta báo đáp. Có như vậy, tâm mình mới bình yên, nhận lại điều gì cũng thấy hạnh phúc.
Khi bạn tự chủ động được cuộc đời mình, không chờ đợi, không dựa dẫm vào ai, bạn mới thực sự là người mạnh mẽ nhất. Lúc đó, mọi sự giúp đỡ nhận được trên đời này đều trở thành món quà vô giá.

“Khi bị bạn bè làm tổn thương, hãy viết nó lên cát để gió cuốn đi. Còn khi được bạn bè giúp đỡ, hãy khắc sâu nó lên đá để ghi tạc tận đáy lòng”.

25/05/2026

Những điều này sẽ cứu mạng của bạn khi bạn gặp nguy hiểm tại nơi đông người. Vì sao lại như vậy? Ai trong chúng ta cũng đã từng gặp phải “Hiệu Ứng Kẻ Đứng Xem”.
Có thể bạn là nạn nhân nhưng bạn cũng có thể là một người trong đám đông…

Chúc mọi người xem xong sẽ có cái nhìn khác đi về “hiệu ứng kẻ đứng xem” và có những góc nhìn mới.

Address

Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Nhất, Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City
700000

Telephone

+84344863868

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Huy Tôm Hùm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Huy Tôm Hùm:

Shortcuts

Share