Nhắc đến cafe Cõi Xưa Tân Canh, gần đường Lê Văn Sỹ khiến nhiều người nhớ đến 1 không gian mộc mạc, không lòe loẹt. Vào đây bạn sẽ được trở về với những khoảnh khắc đáng yêu một thời, nhấn nhá một chút gì đó rất đỗi riêng tư Sài Gòn mùa mưa, gió lùa hoang vu trên từng sợi tóc, chợt thấy se lòng giữa phố phường ồn ào, mơ một khoảng trời bình yên không bão tố. Làm ta buồn rồi mềm lòng nhớ về một thời tuổi thơ, huyền thoại hay cổ tích của ngày xưa ấy với nắng, với gió và những cánh diều mơ ước… Một chút trầm mặc, một chút suy tư, một chút hoài cổ, không gian của Cà Phê Cõi Xưa sẽ đưa bạn trở về với những khoảnh khắc đáng yêu một thời, nhấn nhá một chút gì đó rất đỗi riêng tư. Quán nằm ẩn khuất trong một con hẻm nhỏ mà khách có thể đến từ đường Lê Văn Sỹ (quận Tân Bình, TP HCM) hay đường Nguyễn Trọng Tuyển (quận Phú Nhuận). Cõi Xưa có những góc nhỏ dành riêng cho thực khách Bài trí đẹp mắt, những viên gạch cố ý không trát lên mình xiêm y lòe loẹt của sắc màu đô thị, vậy mà vẫn thật quyến rũ, yêu kiều trong vẻ giản dị, mộc mạc của mình. Cõi Xưa - mộc mạc, tất cả chỉ vì nơi đây đã không tô điểm phấn son, mà chỉ cài lên mình chiếc áo xanh mầu nhiệm của cỏ cây, của dòng nước suối trong xanh và những nét chấm phá của các loài hoa. Cà Phê Cõi Xưa có nhiều loại thức uống cho bạn lựa chọn Cà phê, cocktail, nước ép trái cây, giải khát… Ngoài ra, quán còn phục vụ cơm trưa văn phòng và các món ăn đặc trưng của quán như: cháo hàu Long Sơn Đảo, bún bò Huế… để bạn có thể vừa thưởng thức món ăn ngon, vừa thư giãn và tán gẫu thoải mái. Ngày xưa quán có tên là Vô Thường, nhưng giờ đã đổi tên thành Cõi Xưa, không gian quán yên tĩnh & cổ kính. Là địa điểm lý tưởng để gia đình sum họp, bạn bè hàn huyên, đồng nghiệp giao lưu, hoặc hò hẹn tỏ tình với bạn gái là khỏi chê vào đâu được... Rất lãng mạn !!! Đưa nhau về lại cõi xưa rung rinh từng giọt cafe rơi nhấm 1 miếng cho lòng nhẹ nhõm uống 1 ngụm cho lòng lâng lâng nốc 1 hơi.... cho cảm xúc dâng trào...!