09/09/2021
KHÔNG NƯỚC NÀO TRÊN THẾ GIỚI NGƯỜI TA CHO NHAU 50 TỶ, HAY VIÊN KIM CƯƠNG ĐẮT ĐỎ, DỄ NHƯ Ở VIỆT NAM
Vâng chắc hẳn các bạn vẫn đang giật mình nhưng đó là Việt Nam tôi ấy. Ở đây con người hiền lành chất phác, sống luôn biết yêu thương đùm bọc nhau. Có lẽ chính vì thế mới có câu tình làng nghĩa xóm, bán anh em xa mua láng giềng gần. Rồi cũng bởi vì chính câu chuyện đùm bọc, một miếng khi đói bằng một gói khi no đã khiến câu chuyện càng ngày càng đi xa vì vấn đề tự thiện nhưng không chịu "sao kê".
Ở đất nước tôi kiếm tiền dễ lắm. Người ta chỉ cần ra ngân hàng làm thủ tục pháp lý để in "sao kê" cho tài khoản khuyên góp từ thiện để nhận về số tiền 50 tỷ, hoặc nhận chiếc nhẫn kim cương trị giá cả triệu USD nhưng không ai đủ bản lĩnh. Họ luôn tìm lý do và nói chung là không muốn làm.
Vì không chỉ họ mà ai cũng biết rằng "sao kê" là chòm sao nằm trong cung "minh bạch", nó thuộc dải ngân hàng. Khi bị chòm sao này chiếu, thì ngoài giải hạn thì phải giải ngân và nếu không chuẩn đôi khi có thể phải "GIẢI NGHỆ". Vậy nên họ sẵn sàng từ chối số tiền lớn ấy, ngậm cục tức nhưng nhất định vòng vo chứ không chịu "sao kê"...
Bạn nghỉ sao về câu chuyện cảm động này!
Nguồn: coppy