03/01/2026
Để nuôi và chăm sóc một bé thú cưng cần rất nhiều tình thương, thời gian và tâm sức. Đây còn là các bé chó & mèo bị bỏ rơi, đã chịu nhiều tổn thương trong tâm hồn mà chúng mình không biết.
Mỗi đứa có những vấn đề riêng ih như con người mình vậy, may mắn là tụi mình có các bạn làm chung yêu thương động vật, luôn coi mấy đứa nó như mấy đứa con nít phá phách vậy thui, còn đi thu dọn mỗi khi tụi nó quậy. Chưa bao giờ mình thôi biết ơn và suy nghĩ tụi mình đã làm gì mà gặp được các bạn ấy. Cảm ơn tụi em.
Và các bạn khách ghé đến Passengers, dù cố gắng lau dọn vs nhưng bước vào đây các bạn vẫn nhận biết là có mùi chó & mèo. Nhưng các bạn vẫn đến và ở lại rồi chúng mình cứ gặp mặt nhau ngày này tháng nọ - khách quen. Có bạn đi thật xa 3 4 năm, có dịp về Sg vẫn ghé qua thăm Passengers, hỏi thăm tụi nhỏ. Hoặc chỉ vài câu an ủi "nhà mình có nuôi chó nên tụi noa nghe mùi sủa thôi, không sao đâu bạn", "nhà m có nuôi mèo, mình hiểu mà".
Cảm ơn nhiều lém, tụi mình luôn nhớ trong lòng, lâu lâu nói ra. 🙇♂️
Ảnh minh họa: em Bánh Bèo, theo tuổi người thì 13 tuổi, còn tuổi mèo là 68 tuổi. Em là bé mèo già nhất mà tụi mình đang chăm sóc, mong em sẽ luôn khỏe mạnh và chill chill vậy hoài nhen.