26/04/2019
Tôi chọn về Nhà trong kì nghỉ Lễ này, sau khi đọc xong mấy lời nhắn nhủ. Còn bạn thì sao?
——
Chào Phượng, xin lỗi vì chậm phản hồi. Mẹ tôi đã qua đời vào tuần trước và chúng tôi đã có 2 tuần khủng khiếp trước khi bà ấy qua đời. Bà đã phải gánh chịu nỗi đau thật khủng khiếp. Chuyện đó rất buồn, nhưng giờ tôi cảm thấy bà hạnh phúc vì được giải thoát khỏi đau đớn. Tôi đã may mắn nhìn thấy Mẹ tôi vào ngày hôm sau khi bà mất. Cách đây nhiều năm, khi bố tôi mất, khoảng 30 phút sau khi ông mất, chúng tôi cảm thấy tinh thần ông muốn đi, tôi mở cửa sổ và cảm được linh hồn ông bay đi. 3 năm trước, nói chuyện với mẹ tôi, bà nói bà cũng cảm thấy như vậy, nhưng không bao giờ nói với ai những gì bà cảm thấy.
Khi mẹ tôi qua đời, chúng tôi mở cửa sổ để cho linh hồn mẹ đi, nhưng đó không phải là cảm giác tương tự. Tôi cảm thấy mẹ tôi vẫn ở trong nhà, tối hôm sau tôi đi tắm, tôi cảm thấy có gì đó, tôi nhìn nhìn thấy mẹ tôi đi xuống cầu thang, không đau nhưng bà hạnh phúc.
Chúng tôi ở bên cạnh ba mẹ rất nhiều, đó như là món quà của cuộc sống. Chị tôi và tôi đã rất may mắn khi có bố mẹ chăm sóc với tình yêu thương vô bờ bến. Ngay cả khi bố mẹ tôi không bao giờ giàu, nhưng ông bà luôn dành cho chúng tôi sự hỗ trợ, tình yêu và sự hướng dẫn mà không bao giờ đòi hỏi sự đáp trả. Chúng tôi thấy mình may mắn có được cha mẹ tuyệt vời như thế.
Tôi nói với con gái và bạn bè của con tôi: hãy luôn luôn nói với bố mẹ rằng chúng yêu họ, cảm ơn họ vì tất cả, tiền bạc không quan trọng, tình yêu & sự hướng dẫn và cảm giác được yêu là quan trọng nhất. Nhưng nhiều gia đình không may mắn có được tình yêu thương chăm sóc từ cha mẹ tuyệt vời. Tôi ước mọi người trên toàn thế giới sẽ biết cuộc sống của một gia đình, nhưng tôi biết điều đó là không thể.
Tôi chúc Phượng có nhiều chuyến đi cho kỳ nghỉ. Cẩn thận khi đi trên đường nhé!
P/s: Dù trưởng thành thế nào, chúng ta vẫn nên tìm một người bạn trưởng thành hơn chơi cùng, để được động viên và nhắc nhỡ bạn thức tỉnh kịp thời.