03/03/2026
Thật sự bây giờ kiếm một quán vừa có cafe, vừa có trà sữa, lại còn có cả đồ ăn không phải dễ đâu nha. Thường thì quán mạnh về nước thì yếu đồ ăn, còn quán chuyên ăn thì lại không có đủ món nước cho cả nhóm. Nhưng ở đây:
– Bàn nào cũng có ly nước từ trà, trà sữa đến cafe.
– Có cả đồ ăn nóng hổi để ăn trưa, không cần chạy qua quán khác.
– Không gian rộng, sáng sủa, tone xanh mát mắt, ngồi giữa trưa mà vẫn thấy dễ chịu, không ngột ngạt.
Đi đông nhóm cũng tiện. Người thích cafe có cafe. Người mê trà sữa có trà sữa. Ai đói bụng có đồ ăn. Không ai phải “chiều theo” ai hết 😆
Buổi trưa nhìn quán đông nhưng không ồn ào khó chịu, mỗi bàn một câu chuyện. Nhìn thôi cũng thấy cảm giác thân thuộc, kiểu quán ruột để ghé mỗi ngày.
Một nơi mà:
☕ Họp nhóm được
🍜 Ăn trưa được
🧋 Chill trà sữa được
💻 Ngồi làm việc cũng ổn
Ít quán làm được trọn combo vậy lắm đó nha!