31/07/2022
Vào giờ này của tuần rồi, JB COFFEE phải gác nỗi buồn qua một bên để cật lực sắp xếp, đóng gói, di dời trả lại mặt bằng. Mọi việc diễn ra quá nhanh: chủ đất cũ kẹt nên phải bán gấp, chủ đất mới thì muốn mọi thủ tục hoàn tất trước tháng 7 âm lịch. Không còn cách nào khác ngoài việc khép lại hành trình 3 năm tại nơi này với bao tiếc nuối, bao kỷ niệm, bao nỗ lực. JB COFFEE chỉ có thể giữ lại và mang theo hương vị cafe riêng cùng tình cảm chung của các anh chị, các em nhỏ đã đồng hành và trở thành khách ruột của JB. JB cũng không quên những tình cảm tốt đẹp của anh chị hàng xóm thân thương 😍.
JB COFFEE chỉ kịp thông báo đến tất cả về việc sắp tới sẽ trả mặt bằng mà chưa kịp nói lời tạm biệt do mọi sự khá bị động 😥.
JB COFFEE hiểu và cảm ơn tình cảm tốt đẹp của mọi người dành cho mình. Cảm ơn những lời động viên, cảm ơn sự lưu luyến và cả mong muốn được gặp lại JB của mọi người (ai cũng nói: có số của anh/em rồi nên mở quán khác thì chỉ cần nhắn anh/em thì anh/em sẽ tiếp tục đến JB) ❤.
Chúc tất cả sức khỏe và hy vọng chúng ta có duyên gặp lại nhau ở một nơi tốt đẹp hơn 😊.
Cảm ơn các anh chị, cảm ơn nhóm của Sơn, nhóm của Đạt móm, nhóm của Tài Đạt, nhóm của Dương, nhóm của bé Vy, nhóm của Đạo, nhóm của Luân, nhóm của Nghị, nhóm của Phúc, nhóm của Tuấn Khoa...và nhiều nhóm khác.
Thân❤!