01/03/2026
Ukiyo thương gửi!
Sau một chặng đường dài thật nhiều kỷ niệm, Ukiyo xin phép được tạm khép lại một khoảnh khắc. Cảm ơn bạn vẫn sẽ lưu giữ những không gian, lá trà và hương cà phê trong ký ức. Cảm ơn bạn đã luôn tin tưởng, ghé qua, ngồi lại và dành cho chúng mình thật nhiều yêu thương trong suốt thời gian qua. Mỗi cuộc hẹn, mỗi nụ cười, mỗi lời động viên đều là điều khiến hành trình này trở nên trọn vẹn.
Ukiyo chưa nói lời chia tay, chỉ là một khoảng lặng để chuẩn bị cho những điều mới mẻ hơn. Mong bạn vẫn giữ một chút chờ đợi dịu dàng, để khi gặp lại, chúng mình có thể kể cho nhau nghe một câu chuyện khác - tròn đầy và đẹp hơn.
Hẹn gặp lại bạn ở một phiên bản sắp tới.
Và cảm ơn vì đã là món quà đặc biệt của Ukiyo trong hành trình qua 🤍