30/08/2021
Ở Sài Gòn, thứ dễ mua nhất chính là một ly cà phê. Dù là sáng sớm, ban trưa, xế chiều hay tối muộn, ai đó đều có thể tạt vào một quầy nước ven đường để mua một ly cà phê mang đi. Ai đó cũng dễ dàng tìm được một tiệm cà phê gần đây, một quán cà phê cóc vỉa hè, hoặc một chiếc xe đẩy nhỏ treo biển "Có bán cà phê" trên khắp các con đường trong thành phố.
Để thưởng thức một ly cà phê Sài Gòn đúng kiểu, ai đó sẽ dành thời gian cuối ngày ở một quán bên đường, nơi có thể nhìn ngắm hết thảy dòng người đông đúc, nghe tiếng động cơ xe ồn ào, ngồi tựa lưng vào thành ghế, nhấm nháp từng ngụm cà phê đắng xen lẫn vị ngọt dịu của sữa và mùi khói thuốc. Trong khoảnh khắc ấy, ai đó trở thành một người đứng ngoài lề quan sát mọi thứ xung quanh chuyển động.
Cũng gần 2 tháng kể từ ngày thành phố "không được khỏe", chắc mọi người ai cũng đang nhớ cảm giác ngồi nhâm nhi ly cà phê bên đường và ngắm phố phường Sài Gòn đông đúc ngày nào. Nhớ thì nhớ vậy thôi chứ tụi mình vẫn đang tiếp tục kiên nhẫn và chờ đợi ngày Sài Gòn quay trở lại. Bạn cũng nhớ giữ gìn sức khỏe và chăm sóc bản thân thật tốt để mình còn sớm gặp nhau nha! 😉
📷 Photo by Hương Trần
------------------
| 𝗭𝗢𝗥𝗕𝗔 𝗖𝗔𝗣𝗛𝗘 |
👁🗨 Floor 1 - 222 Nguyen Cong Tru, Distict 1, HCMC
👁🗨 8:00 AM to 6:00 PM from Monday to Sunday