19/01/2021
Ước mơ của Mầm Xanh...
Vốn là kẻ tham vọng tôi lại có những ước mơ mới.
Tôi mơ một căn nhà tại quê nhà.
Tôi muốn một Chay Mầm Xanh 2 được mở tại Tam Nông - Phú Thọ.
Vẫn tiêu chí ngon - bổ - rẻ chắc chắn giá cả sẽ rẻ hơn cả Chay Mầm Xanh tại Sài Gòn. Quán sẽ rộng hơn, nhiều nhân lực hơn, phục vụ lượng khách lớn hơn. Tôi muốn thu hút không chỉ lượng khách địa phương nơi tôi sống mà các vùng lân cận sẽ ngày càng yêu thích ẩm thực Chay. Lan tỏa mầm yêu thương, phổ biến kiến thức về bữa ăn Chay an lành nhằm bảo vệ sức khỏe. Kết nối với nhà nông nhằm bảo đảm nguồn nông sản chất lượng và an toàn cho từng món ăn.
Tôi muốn một siêu thị thực dưỡng và sản phẩm vệ sinh an toàn. Siêu thị này cũng vẫn là tiêu chí rẻ - bền - đẹp. Tất cả những sản phẩm bày bán phải là sản phẩm chất lượng và được cấp phép, giá sẽ rẻ nhất có thể. Tuyệt đối nói không với hàng giả hàng nhái. Ý tưởng này nảy sinh từ rất nhiều năm nay kể từ khi tôi về thăm quê trong chuyến nghiên cứu đề tài tốt nghiệp, tôi nhận thấy hơn 50% hàng hóa mà quê tôi sử dụng và bày bán đều là hàng đạo nhái những thương hiệu lớn, suất xứ từ đâu thì không ai biết được. Cảm thấy nhức nhối vô cùng. Vì họ còn quá khó khăn nên cứ rẻ là họ dùng. Bên cạnh đó tôi muốn truyền đạt với người quê tôi về lợi ích khi dùng sản phẩm tẩy rửa của Amway, không chỉ làm sạch nhà cửa và thực phẩm mà với công nghệ Bioquest chất thải sau khi dùng Amway còn góp phần bảo vệ môi trường. Đây là yếu tố khiến tôi bị thuyết phục nhất. Làng quê vốn dĩ mang không khí trong lành, thanh tịnh sẽ rất uổng phí nếu môi trường ở đây không được bảo vệ.
Tôi muốn một quán cafe thanh tịnh mang tên Minh Liên. Quán có hương vị cafe đúng chuẩn nhất, loại trà thơm ngon nhất do chính quê tôi sản xuất, cũng vẫn có tất cả những thức uống khác miễn là có thương hiệu. Ngoài ra sẽ có cả thức uống được kết hợp sản phẩm Amway và rau củ quả, về loại thức uống này nếu ai có thời gian hãy ghé quán Phyto Cafe số 1 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Tân Bình để trải nghiệm, nó không chỉ rẻ mà còn rất an toàn cho sức khỏe, mùi vị thì tuyệt vời vô cùng, thanh tao dịu dàng. Dĩ nhiên tiêu chí của quán vẫn là ngon - bổ - rẻ. À quên, một điều chắc chắn quán sẽ không mở nhạc trẻ, tuyệt đối luôn là nhạc Thiền.
Tất cả 3 mô hình kinh doanh sẽ quây quần cạnh nhau. Đông khách hay vắng khách, lợi nhuận cao hay thấp không quan trọng, nhưng cam đoan tất cả sẽ luôn sạch sẽ tươm tất để bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy thật thoải mái và an lành khi ghé thăm.
Mỗi tháng hệ thống sẽ làm một chương trình thiện nguyện, và làm mãi mãi.
Có lẽ sẽ cần rất nhiều tiền để phát triển và nuôi dưỡng ý tưởng này. Nên giờ tôi chỉ mơ ước thôi. Còn thực hiện được hay không thì tất cả là do duyên.
Tôi thèm cuộc sống thanh bình ở quê tôi. Tôi muốn rời xa Cha Mẹ sống một mình, tự mình bước đi.
Tôi nghèo thật nhưng tôi không hướng kinh doanh đến mục đích lợi nhuận cá nhân, tôi chỉ muốn hướng đến mục đích bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.
Quê tôi rất đẹp, một ngày nào đó khi đã có tiền tôi nhất định sẽ đầu tư cho quê hương mình. Điểm dừng chân cuối cùng của tôi cũng sẽ là Tam Nông - Phú Thọ.