25/10/2025
LỜI TẠM BIỆT...
Hôm nay sau 4 năm 6 tháng hoạt động, BoHo chúng mình xin phép khép lại một chặng đường đầy yêu thương.
Cảm ơn những vị khách, những người bạn, những “người thân quen” của quán – chính các bạn đã làm nên một hành trình của BoHo thật đẹp, thật ý nghĩa...
Chúng mình tin rằng, mỗi tách cà phê từng pha ra sẽ mãi đọng lại đâu đó trong tim mọi người.
4 năm 6 tháng - không quá dài, nhưng có lẽ đủ để BoHo trở thành một phần ký ức của nhiều người.
Tụi mình đã cười, đã khóc, đã cùng nhau đi qua những ngày đầy hương cà phê và tiếng nhạc.
Giờ là lúc nói lời tạm biệt…
Cảm ơn tất cả - vì đã ghé, đã yêu thương, đã ở lại.
Hy vọng mọi người sẽ nhớ mãi hương vị cà phê cùng cái tên BoHo...
Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở một hành trình mới.
Trân trọng.