Nhạc Xưa Saigon

Nhạc Xưa Saigon Nhạc Xưa Saigon

SÀI GÒN NHỮNG MÙA NHỚ - Đêm nhạc kỷ niệm Nhạc Xưa Sài Gòn tròn một tuổi       Kính thưa quý khán giả!      Một năm trước...
12/09/2026

SÀI GÒN NHỮNG MÙA NHỚ -
Đêm nhạc kỷ niệm Nhạc Xưa Sài Gòn tròn một tuổi

Kính thưa quý khán giả!
Một năm trước, Nhạc Xưa Sài Gòn bắt đầu hành trình của mình bằng tình yêu dành cho âm nhạc xưa, dành cho thành phố này và trên hết, dành cho những cuộc gặp gỡ thân ái giữa con người với con người.

Trong ánh mắt quý vị, chúng tôi cảm nhận sâu sắc rằng có những thành phố mà ta đã rời đi rất lâu nhưng chỉ cần một giai điệu cũ vang lên, ta lại thấy mình đang đứng giữa một con đường quen. Chúng ta đã cùng đứng ở đó bên nhau bằng sự diệu kỳ của âm nhạc.

Đó là Sài Gòn của những hàng cây, những chiếc xe cũ, những tà áo dài đi qua trong nắng. Chúng ta cùng đi qua Sài Gòn của những buổi tối hiu hắt mưa, của những mối tình chưa kịp gọi tên, của những người đã từng gặp nhau rồi đi về những phía khác nhau của cuộc đời. Và có một Sài Gòn vẫn ở lại trong ký ức của tất cả chúng ta.

Một năm không quá dài nhưng đủ để chúng ta có thêm rất nhiều kỷ niệm. Có những đêm nhạc khán phòng đầy ắp những cô chú từ phương xa trở về, những mái đầu đã bạc cùng nhau hát lại một ca khúc của tuổi trẻ... Điều quý giá nhất mà Nhạc Xưa Sài Gòn nhận được trong một năm qua chính là sự đồng hành và tình thương của quý khán giả.

Nhân dịp Nhạc Xưa Sài Gòn tròn một tuổi, chúng tôi xin thực hiện đêm nhạc “Sài Gòn Những Mùa Nhớ” như một lời tri ân gửi đến tất cả những quý cô chú và các bạn khán giả đã bước vào hành trình này cùng chúng tôi. Chúng ta sẽ cùng trở về với những mùa Sài Gòn đã xa, để nghe lại những giai điệu đã từng làm nên tuổi trẻ của chúng ta. Thời gian có thể mang nhiều thứ đi qua nhưng có những ký ức càng đi qua năm tháng lại càng trở nên dịu dàng, an ủi.

Và trong niềm vui của một ngày kỷ niệm, chúng tôi cũng muốn dành một phần yêu thương để gửi đến những em nhỏ đang cần được yêu thương. Như tinh thần phi lợi nhuận & chia sẻ yêu thương mà Nhạc Xưa Sài Gòn đã chọn từ những ngày đầu, chương trình lần này sẽ góp một phần nhỏ vào chương trình thiện nguyện “Nụ Cười Đêm Trăng 2026” cho 800 em nhỏ mồ côi tại Đầm Sen.

Một năm của chúng ta không chỉ là một năm của âm nhạc mà là một năm ta cùng trao đi tình thương. Bởi chúng tôi tin rằng một bài hát đẹp có thể làm một người vui hơn nhưng một tấm lòng biết sẻ chia có thể làm một cuộc đời ấm hơn. “Sài Gòn – Những Mùa Nhớ” sẽ là một buổi tối để chúng ta cùng hát, cùng nhớ, cùng mỉm cười và cùng biết ơn. Biết ơn những tháng năm đã qua, biết ơn Sài Gòn đã cho chúng ta những ký ức và biết ơn âm nhạc đã đưa những con người xa lạ trở thành thân quen. Chúng tôi cũng xin biết ơn quý khán giả, những người đã làm cho Nhạc Xưa Sài Gòn có lý do để tiếp tục.

Chương trình có sự tham gia của nghệ sỹ saxophone lừng danh Lê Tấn Quốc, bác sĩ Trần Hoàng Út, nhạc sỹ Thiên Phú, ca sĩ Julie Thanh Nguyên, Thục Đoan, Hoàng Tâm Anh, Henry Nguyễn, Phi Long, Thúy Hiền, Thúy Linh, Trúc Ngân, Ngọc Mai, Kiến Phong, Khang Thịnh và người dẫn chuyện nhà báo Nguyễn Hậu.

Hẹn quý cô chú, anh chị em tại 19g30, thứ Bảy ngày 19.9.2026, tại Nhà hàng cafe chay LaMoi, 84 Nguyễn Du, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

Nhạc Xưa Sài Gòn trân trọng cảm ơn và kính mời quý khán giả!
Nhạc Xưa Sài Gòn

LÒNG MẸ - NHẠC XƯA SÀI GÒNKính thưa quý khán giả,        Như dòng sông lặng lẽ chảy qua bao mùa nắng mưa, những người mẹ...
14/08/2026

LÒNG MẸ - NHẠC XƯA SÀI GÒN

Kính thưa quý khán giả,
Như dòng sông lặng lẽ chảy qua bao mùa nắng mưa, những người mẹ trên đời này đã yêu con bằng cả cuộc đời mà chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ được nhận lại điều gì. Mái tóc mẹ bạc đi trong những tháng năm nuôi con lớn, đôi bàn tay mẹ cũng chai sần theo từng bữa cơm, từng manh áo, từng tập vở cho con đến trường... Có những hy sinh lớn lao, nhưng cũng có vô vàn yêu thương nhỏ bé mà chỉ khi trưởng thành, ta mới đủ trải nghiệm đắng cay để nhận ra nghĩa mẹ sâu nặng.

Rồi một ngày, ta bỗng thấy mình lớn lên và mẹ cũng già đi. Thời gian không chỉ mang con đi xa khỏi vòng tay mẹ mà còn âm thầm nhắc nhở chúng ta rằng còn cha mẹ để yêu thương, để chăm sóc, để nói một lời cảm ơn hay một câu "con thương mẹ" là một phước lành không phải ai cũng còn có được.

Chính vì vậy, mùa Vu Lan là dịp để mỗi người chúng ta trở về với cội nguồn của mình, trở về với lòng biết ơn, trở về với những người đã dành cả cuộc đời để yêu thương ta trong vô điều kiện.
Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, Nhạc Xưa Sài Gòn trân trọng thực hiện đêm nhạc "Lòng Mẹ" (vào 19h30 ngày 15.8.2026 tại Nhà hàng cafe Chay Lamoi, 84 Nguyễn Du, P. Sài Gòn, Tp. HCM) như một lời tri ân chân thành kính dâng lên cha mẹ, ông bà, gia tiên.

Những ca khúc bất hủ về mẹ, về gia đình và về tình người sẽ được cất lên để khơi gợi ký ức, để nhắc chúng ta biết trân quý những giây phút còn được ở bên cha mẹ.

Như thường lệ, đây cũng là một chương trình phi lợi nhuận - chia sẻ yêu thương. Bởi chúng tôi luôn tin rằng, báo hiếu không chỉ bắt đầu từ cha mẹ của mình, mà còn được tiếp nối bằng lòng từ bi đối với những người kém may mắn hơn trong cuộc sống. Mỗi sự hiện diện của quý khán giả đều góp thêm một phần yêu thương trên hành trình thiện nguyện mà Nhạc Xưa Sài Gòn đang kiên trì thực hiện.

Nếu cha mẹ vẫn còn, xin hãy nắm lấy bàn tay ấy khi còn có thể. Nếu cha mẹ đã đi xa, xin hãy sống một cuộc đời tử tế, bình an và yêu thương. Đó cũng là một đóa hoa đẹp nhất dâng lên đấng sinh thành.

Nhạc Xưa Sài Gòn kính mời quý cô chú, anh chị em cùng đến với "Lòng Mẹ" để lắng nghe những giai điệu của tình mẫu tử, để cùng nhau hiện diện trong lòng biết ơn và để mỗi chúng ta mang về một món quà quý giá nhất của mùa Vu Lan: một trái tim biết yêu thương khi vẫn còn kịp.

Chương trình có sự tham gia của nghệ sỹ saxophone lừng danh Lê Tấn Quốc, bác sĩ Trần Hoàng Út, nhạc sỹ Thiên Phú, ca sĩ Sa Huỳnh, Thục Đoan, Henry Nguyễn, Phi Long, Thúy Hiền, Thúy Linh, Chấn Minh, Trúc Ngân, Ngọc Mai, Kiến Phong, Khang Thịnh và người dẫn chuyện nhà báo Nguyễn Hậu.

Trân trọng kính mời.
Nhạc Xưa Sài Gòn

MƯA CHIỀU KỶ NIỆM - NHẠC XƯA SÀI GÒN>>> 19g30, ngày chủ nhật 12.7.2006 tại Cà phê Thế Giới Trung Nguyên Legend (Phòng tr...
10/07/2026

MƯA CHIỀU KỶ NIỆM - NHẠC XƯA SÀI GÒN

>>> 19g30, ngày chủ nhật 12.7.2006 tại Cà phê Thế Giới Trung Nguyên Legend (Phòng trà Đồng Dao cũ, 164 Pasteur, phường Sài Gòn)

Những cơn mưa Sài Gòn chỉ khẽ rơi cũng đủ để đánh thức một miền ký ức đã ngủ yên trong lòng người phố thị. Trong cơn mưa đó bỗng hiện ra một con đường cũ, một hàng cây xưa, một tà áo ngày nào, một bản nhạc đã ngủ quên... Tất cả bỗng trở nên gần gũi lạ thường. Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một cơn mưa của riêng mình, nơi cất giữ những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi trẻ, của những lần gặp gỡ, chia xa và những thương nhớ không bao giờ cũ.

Âm nhạc cũng giống như mưa vậy, có những giai điệu đi qua rất nhanh nhưng cũng có những giai điệu ở lại suốt một đời, để mỗi lần cất lên, ta lại thấy lòng mình dịu xuống, mỉm cười với những tháng năm đã qua.

Đêm nhạc "Mưa Chiều Kỷ Niệm" do Nhạc Xưa Sài Gòn thực hiện mong được là một khoảng lặng như thế. Xin gửi đến thành phố mến yêu này một buổi tối để quý cô chú, anh chị em cùng ngồi lại, thưởng thức những ca khúc vượt qua năm tháng và cùng nhau gìn giữ những giá trị đẹp của một thời thương nhớ.

Như thường lệ, đây là chương trình phi lợi nhuận và chia sẻ yêu thương. Một phần kinh phí từ chương trình cùng sự đóng góp của các thành viên, nghệ sĩ và bằng hữu Nhạc Xưa Sài Gòn sẽ được gửi đến Mái ấm Hồng Ân, nơi các sơ vẫn ngày ngày chăm sóc, nuôi dưỡng những em nhỏ mồ côi bằng tất cả tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng.

Chúng tôi luôn tin rằng, một đêm nhạc sẽ càng ý nghĩa hơn khi những giai điệu đẹp có thể tiếp tục ngân vang bằng những hành động tử tế dành cho cộng đồng.

Nhân dịp này, Nhạc Xưa Sài Gòn cũng xin được chia sẻ cùng quý cô chú một điều nhỏ.

Thời gian gần đây, nhóm đã thử nghiệm chuyển địa điểm tổ chức chương trình sang một số nơi khác, lần này là tại Cà phê Thế Giới Trung Nguyên Legend (Phòng trà Đồng Dao cũ) với mong muốn tạo điều kiện thuận tiện hơn cho quý khán giả, đặc biệt là các cô chú lớn tuổi, không còn phải leo cầu thang lên hai tầng lầu như địa điểm trước đây.

Sự thoải mái và an toàn của quý cô chú luôn là điều chúng tôi quan tâm. Vì vậy, Nhạc Xưa Sài Gòn rất mong được lắng nghe những ý kiến đóng góp của quý cô chú, anh chị em về không gian, âm thanh, chỗ ngồi cũng như mọi trải nghiệm trong chương trình. Những góp ý chân thành sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện và phục vụ quý khán giả ngày một tốt hơn.

Chương trình có sự tham gia của nghệ sỹ saxophone lừng danh Lê Tấn Quốc, bác sĩ Trần Hoàng Út, nhạc sỹ Thiên Phú, ca sĩ Julie Thanh Nguyên, Hannah Bích Hải, Phi Long, Thúy Hiền, Chấn Minh, Trúc Ngân, Ngọc Mai, Kiến Phong, Khang Thịnh và người dẫn chuyện nhà báo Nguyễn Hậu.

Xin hẹn gặp quý cô chú, anh chị em vào 19g30 ngày 12.7 tới trong một buổi tối có âm nhạc, có ký ức, có những cơn mưa của lòng người và có cả những tấm lòng cùng hướng về những điều thiện lành.

Xin trân trọng kính mời.

Nhạc Xưa Sài Gòn

ĐÊM NHẠC HOA HỌC TRÒ - Nhạc Xưa Sài GònTổ chức tại khách sạn Hotel Continental SaigonKính thưa quý khán giả, Có những mù...
30/05/2026

ĐÊM NHẠC HOA HỌC TRÒ - Nhạc Xưa Sài Gòn
Tổ chức tại khách sạn Hotel Continental Saigon

Kính thưa quý khán giả,
Có những mùa đã đi qua đời người rất xa nhưng ở lại rất lâu trong trái tim ta. Đôi khi chỉ cần nghe lại một giai điệu cũ, nhìn một tà áo dài ngang qua phố hay bất chợt thấy sắc đỏ của hàng cây phượng vỹ đầu hạ… là cả một khung trời tuổi trẻ bỗng trở về nguyên vẹn.

“Hoa Học Trò” là một đêm nhạc đặc biệt do nhóm Nhạc Xưa Sài Gòn thực hiện với mong muốn gửi đến quý cô chú khán giả chút hoài niệm đẹp ngời của tuổi hoa niên. Hi vọng rằng những nhạc phẩm kinh điển sẽ mở cánh cửa nhỏ ký ức về Sài Gòn xưa, nơi có tiếng guốc tan trường, những buổi chiều đạp xe qua đường Duy Tân đầy lá, nơi tà áo trắng của nữ sinh Gia Long, Trưng Vương... từng đi qua biết bao mùa thương nhớ.

Quý vị còn nhớ ngày ấy không, ai đó đã từng đứng lặng trước cổng trường chỉ để chờ một ánh mắt. Ai đó đã từng có một cánh thư ép vội cánh phượng hồng nhưng tần ngần không gửi. Tuổi học trò như một mối tình rất nhẹ, rất trong… mà suốt một đời vẫn không quên được.

Rồi thời gian trôi đi. Những sân trường cũ đổi thay. Những mái tóc xanh giờ đã pha màu ký ức nhưng điều kỳ lạ là, chỉ cần âm nhạc cất lên, người ta vẫn có thể nhận ra tuổi trẻ của mình đâu đó trong lòng. Để tất cả những ký ức diệu vợi đó thêm đẹp, Nhạc Xưa Sài Gòn lần đầu tiên thực hiện đêm nhạc trong không gian cổ kính và đầy dấu ấn thời gian của khách sạn Continental Sài Gòn. Điều này không chỉ để những giai điệu xưa cũ đưa khán giả trở về một thời áo trắng tinh khôi, một thời mà nỗi buồn còn rất đẹp và những rung động đầu đời còn nguyên mùi thơm của trang vở mới mà còn để quý cô chú lớn tuổi không phải vất vả leo 2 tầng lầu như các đêm nhạc trước.

Hi vọng sự thoải mái và bình an của quý khán giả lớn tuổi cũng là một điều đặc biệt nho nhỏ của đêm nhạc này.

Thời gian chưa từng lấy mất đi điều gì cả, chỉ là cất mọi thứ vào một nơi rất sâu trong tim. Và rồi ta chợt hiểu, thời gian có khi chỉ là một ảo ảnh trong giấc mộng dài của đời sống. Tuổi trẻ chưa bao giờ thật sự rời xa chúng ta. Nó chỉ ngủ yên đâu đó, chờ một bản nhạc cũ đánh thức mà thôi.

Nhạc Xưa Sài Gòn trân trọng mời quý cô chú, anh chị em đến với đêm nhạc “Hoa Học Trò” để cùng ngồi lại giữa lòng Sài Gòn, nghe lại những thanh âm của một thời hoa niên và dịu dàng gặp lại chính mình trong miền ký ức cũ. Bởi có những điều, càng đi qua năm tháng càng trở nên đẹp hơn.

Chương trình có sự tham gia của nghệ sỹ saxophone lừng danh Lê Tấn Quốc, bác sĩ Trần Hoàng Út, nhạc sỹ Thiên Phú, ca sĩ Phương Anh, Thục Đoan, Phi Long, Henry Nguyễn, Thúy Hiền, Thùy Dương, Chấn Minh, Trúc Ngân, Ngọc Mai, Kiến Phong, Khang Thịnh và người dẫn chuyện nhà báo Nguyễn Hậu.

Trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của quý khán giả!
Nhạc Xưa Sài Gòn

ĐÊM NHẠC QUỲNH HƯƠNG - NHẠC XƯA SÀI GÒNTrong cái nhìn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đời sống là một trò chơi vừa vui thú, ...
01/04/2026

ĐÊM NHẠC QUỲNH HƯƠNG - NHẠC XƯA SÀI GÒN

Trong cái nhìn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đời sống là một trò chơi vừa vui thú, vừa ngậm ngùi. Từ hư vô ta đến, rồi cũng từ cuộc đời mà trở về hư vô. Giữa hai điểm ấy là một dòng chảy đầy ắp yêu thương, mất mát và cả những khoảng lặng tỉnh thức trong cuộc mộng miên viễn này.

Có lẽ vì thế, âm nhạc của ông không làm chúng ta sợ "cái kết". Ý niệm vô thường ẩn hiện trong nhạc Trịnh sao mà phiêu bồng, nhẹ nhàng và đẹp đến vậy. Dù thế nào, ta chạy vòng quanh một đời cũng chỉ là để trở về mà thôi.

Để tưởng nhớ 25 năm ngày nhạc sỹ Trịnh Công Sơn rời cõi tạm, Nhạc Xưa Sài Gòn xin trân trọng mời quý khán giả đến với đêm nhạc “Quỳnh Hương” vào lúc 19:30 ngày 4/4/2026 tại nhà hàng chay Lamoi, 84 Nguyễn Du, P. Sài Gòn, Tp. HCM.

Chúng tôi mời quý khán giả trở về với chút mộng, chút tình và chút "hương Trịnh" vẫn chưa lạt phai trong dòng chảy cuộc đời. Chúng ta ngồi bên nhau cùng nghe Cát Bụi để trở về với nguồn cội tinh khôi, cùng nghe Quỳnh Hương để cõi lòng tươi mới như trái tim ta chưa bao giờ già và cứ thế, nhạc Trịnh trở thành dòng sông âm thầm chảy qua đời sống vừa hân hoan vừa ngậm ngùi này.

Ta mang cho em và cho chính lòng ta một đóa Quỳnh Hương mong manh như chính thân phận con người trong dòng chảy vô thường. Hương có thể tan nhưng điều còn lại là sự lan tỏa trong cõi thiêng liêng ký ức hồn ta. Cũng giống như âm nhạc của Trịnh Công Sơn, người đã đi xa nhưng thần khí chưa bao giờ rời khỏi đời sống này.

Nhạc Xưa Sài Gòn trân trọng mời quý cô chú, anh chị em đến với đêm nhạc “Quỳnh Hương” để cùng nhau hiện diện trong một khoảnh khắc thật thà của đời sống, ta không còn vấn nghi rồi mình sẽ đi tới cõi nào... Chúng ta đều đang trên đường trở về.

Chương trình có sự tham gia của nghệ sỹ saxophone lừng danh Lê Tấn Quốc, bác sĩ Trần Hoàng Út, nhạc sỹ Thiên Phú, ca sĩ Thanh Nguyên, Hoàng Nam, Phi Long, Thúy Hiền, Thùy Dương, Chấn Minh, Thúy Linh, Trúc Ngân, Ngọc Mai, Kiến Phong, Khang Thịnh và người dẫn chuyện nhà báo Nguyễn Hậu.

Trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của quý khán giả!
Nhạc Xưa Sài Gòn

NGÀY MAI RỒI MÌNH CŨNG GIÀ - NHẠC XƯA SÀI GÒN     Thời gian là nghệ sĩ lặng lẽ nhất của tạo hóa. Nó âm thầm chạm vào đời...
15/03/2026

NGÀY MAI RỒI MÌNH CŨNG GIÀ - NHẠC XƯA SÀI GÒN

Thời gian là nghệ sĩ lặng lẽ nhất của tạo hóa. Nó âm thầm chạm vào đời sống của chúng ta mỗi ngày, đặt thêm nếp nhăn nơi khóe mắt, làm dịu bớt những nóng nảy, thổi bay những đắng cay và đánh thức trong lòng ta những nỗi nhớ xa thẳm. Chúng ta trôi qua, còn thời gian vốn luôn đứng im nhìn vạn vật chuyển dời.

Chúng ta thường nghĩ về tuổi già như một điều gì đó ở cuối con đường nhưng thật ra, thời gian chưa bao giờ chỉ đến để lấy đi. Trước khi xóa nhòa mọi thứ, thời gian đã luôn kịp ban tặng. Đó là biết bao những tao ngộ, những năm tháng yêu thương, những kỷ niệm lấp lánh... mà đôi khi ta chỉ nhận ra giá trị của chúng khi nhìn lại.

Và rồi một ngày nào đó, ta chợt mỉm cười: À, thì ra ngày mai rồi mình cũng già. Và lạ thay, già đi không phải là sự kết thúc như ta luôn sợ hãi, đó là lúc hơn thua, vinh nhục lắng xuống để ta nghe rõ hơn nhịp đập sự sống của chính mình.

Trong cái nhìn rộng hơn của vũ trụ, vô thường không chỉ là lời nhắc rằng mọi thứ sẽ qua đi. Vô thường chính là tiềm năng vô hạn của đời sống, bởi vì mọi thứ luôn có thể trở thành điều mới. Một nỗi buồn có thể hóa thành thấu hiểu. Một cuộc chia xa có thể trở thành ký ức ấm áp. Một tuổi trẻ tận hiến cho yêu thương giờ trở thành sự bình yên của tuổi già. Một ánh lửa sinh mệnh tắt đi là để chuyển qua một ngọn đuốc khác và sinh diệt vốn chỉ là một.

Nếu mọi thứ đều bất biến, có lẽ đời sống đã không còn phép màu, hạt thóc sẽ nằm im và không thể mọc thành cây lúa. Linh hồn chúng ta cũng vậy, trên cây sự sống vĩ đại, chúng ta đã cùng nhau đan kết để mở ra vô hạn ánh sáng.

Kính thưa quý khán giả, chúng tôi thực hiện những đêm nhạc xưa không chỉ để mời quý khán giả nghe lại những giai điệu cũ. Nhạc Xưa Sài Gòn chỉ làm một cầu nối để mọi người ngồi lại gần nhau hơn một chút như những người bạn đồng hành trên cùng một chuyến tàu đi qua thời gian.

Do đó, đêm nhạc “Ngày mai rồi mình cũng già” do Nhạc Xưa Sài Gòn thực hiện là một lời tri ân đến quý cô chú khán giả. Chúng con hi vọng quý cô chú có thể hoài niệm về tuổi đời đã qua trong nụ cười và hạnh phúc. Nhạc Xưa Sài Gòn trân trọng mời quý cô chú, anh chị em khán giả đến tham dự đêm nhạc đặc biệt này để cùng hiện diện với nhau trong một buổi tối của tình thương, của ký ức Sài Gòn và của lòng biết ơn dành cho cuộc đời.

Chương trình diễn ra lúc 19h30 tại nhà hàng cafe chay Lamoi 84 Nguyễn Du, P. Sài Gòn, Tp HCM, với sự tham gia của nghệ sĩ Saxophone nổi tiếng Lê Tấn Quốc, bác sĩ Trần Hoàng Út, nhạc sĩ Thiên Phú, Julie Thanh Nguyên, Triệu Lộc, Henry Nguyễn, Thúy Hiền, Trúc Ngân, Chấn Minh, Kiến Phong, Khang Thịnh, Ngọc Mai, Ngọc Tâm, Thúy Linh và người dẫn chuyện nhà báo Nguyễn Hậu.

Trân trọng cảm ơn quý khán giả đã luôn ủng hộ chương trình phi lợi nhuận và chia sẻ yêu thương của chúng tôi!

Nhạc Xưa Sài Gòn

CÂU CHUYỆN ĐẦU NĂM - NHẠC XƯA SÀI GÒNXuân không chỉ trở lại bằng sắc mai vàng trước ngõ, bằng nhành lộc non run rẩy trên...
23/02/2026

CÂU CHUYỆN ĐẦU NĂM - NHẠC XƯA SÀI GÒN

Xuân không chỉ trở lại bằng sắc mai vàng trước ngõ, bằng nhành lộc non run rẩy trên cành. Xuân còn trở lại trong lòng người như một sự sinh khởi dịu dàng, một khởi đầu được gột rửa bởi ánh sáng mới.

Mỗi năm qua đi giống như một chương sách khép lại, có vui buồn, có dở dang, có những điều chưa kịp nói. Khi mùa xuân mở cửa, lạ thay, không phải già thêm, ta lại thấy mình trẻ lại một chút, mới hơn một chút, nhẹ hơn một chút.

Và trong cái khoảnh khắc đất trời giao hòa ấy, âm nhạc thường là tiếng vang đầu tiên đánh động lòng người, đó có thể là Ly rượu mừng bất hủ hay Mùa xuân đầu tiên lay động lòng người phút giao thừa.

Chúng tôi tin rằng nhạc xưa không chỉ là tiếng vọng của quá khứ. Nhạc xưa là một miền ký ức còn sống, là giọt nắng còn vương trên hiên cũ, là mùi trầm hương bảng lảng trong một chiều cuối năm chưa kịp tắt, là biết bao vui buồn của ta trong dâu bể cuộc đời.

Trong cảm xúc đẹp ngời của Xuân mới, Nhạc Xưa Sài Gòn trân trọng gửi đến quý khán giả một đêm nhạc mang tên: “CÂU CHUYỆN ĐẦU NĂM” như một tâm tình, một cuộc đối thoại giữa con người nhỏ bé chúng ta và thời gian.

Đầu năm, ta kể gì cho nhau nghe? Kể về những chuyến đi xa đã trở về, kể về những mối tình còn dang dở, kể về nỗi nhớ Sài Gòn trong lòng người viễn xứ, kể về một thời áo trắng.... hay kể về một mùa xuân rất cũ nào đó vẫn còn thơm hương.

Âm nhạc của đêm 28.2 sẽ không ồn ào, chỉ như tiếng bước chân khẽ trên bậc thềm xưa, như một lời chúc được nói bằng giai điệu, như ánh đèn vàng soi xuống những tâm hồn đang tìm lại mình giữa bao bộn bề của đời sống mới.

Giữa thành phố đang chuyển mình từng ngày, Nhạc Xưa Sài Gòn muốn giữ lại một khoảng lặng, để quý khán giả có thể ngồi xuống nghe lại tiếng lòng mình và nhận ra rằng trong dòng chảy hối hả của thời đại, có những điều xưa cũ vẫn là nơi trú ngụ êm đềm nhất.

Chúng tôi hi vọng đêm nhạc là dịp để chúng ta cùng bước vào năm mới với một tâm thế mới và trái tim nguyên vẹn yêu thương.

Chúng tôi tin rằng, mỗi khán giả đến với đêm nhạc sẽ mang theo một câu chuyện riêng. Và khi những giai điệu đầu tiên cất lên, những câu chuyện ấy sẽ gặp nhau lặng lẽ, tinh khôi như những cánh mai vàng rực rỡ.

Nhạc Xưa Sài Gòn trân trọng kính mời quý khán giả đến tham dự đêm nhạc “CÂU CHUYỆN ĐẦU NĂM” để cùng nhau mở trang đầu của một năm mới bằng tiếng hát, bằng ký ức và bằng niềm hy vọng dịu dàng nhất.

Tết đã qua nhưng mùa Xuân chỉ mới bắt đầu!

Chương trình có sự tham gia của nghệ sỹ saxophone nổi tiếng Lê Tấn Quốc, ca sĩ Trọng Khương, nhạc sĩ Thiên Phú, ca sĩ Thục Đoan, Phi Long, Chấn Minh, Thúy Hiền, Ngọc Tâm, Ngọc Mai, Trúc Ngân, Kiến Phong, Thúy Linh, Hoàng Thông, bác sĩ Trần Hoàng Út và người dẫn chuyện nhà báo Nguyễn Hậu.

Trân trọng cảm ơn quý khán giả!
Nhạc Xưa Sài Gòn

Address

84 Nguyễn Du, Phường Sài Gòn
Ho Chi Minh City

Opening Hours

Monday 07:00 - 22:00
Tuesday 07:00 - 22:00
Wednesday 07:00 - 22:00
Thursday 07:00 - 22:00
Friday 07:00 - 22:00
Saturday 07:00 - 22:00
Sunday 07:00 - 22:00

Telephone

+84901178998

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nhạc Xưa Saigon posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Nhạc Xưa Saigon:

Shortcuts

Share