24/08/2026
✅ Đổi từ nhựa sang giấy có thực sự bảo vệ môi trường?
Nói thật với mọi người, từ cái hồi ông Trump nổi đóa lên chửi cái ống hút giấy rã bét nhè giữa ly cà phê, tui đã thấy hả hê ghê lắm. Cảm giác như có ai đó vừa thay mình nói lên nỗi lòng của một đứa pha chế lẫn một người tiêu dùng bình thường: mẹ kiệt sức thật sự với cái trào lưu sống xanh nửa mùa này!
Hôm rồi ngồi quán nhìn khách vừa cắm cái ống hút giấy vào ly nước, hút được đúng ba hơi là cái ống hút mềm xèo như con giun dầm nước mưa, phải gọi thêm cây thứ hai. Lúc đó tự hỏi: rốt cuộc mình đang bảo vệ môi trường kiểu gì vậy trời? Đổi từ nhựa sang giấy xong rác thải có bớt đi đâu, chỉ thấy người dùng bực mình hơn còn doanh nghiệp thì tha hồ vỗ ngực tự hào là "thân thiện với thiên nhiên".
Tui làm F&B, tui lạ gì mấy chiêu bài này nữa. Nói không phải bênh nhựa đâu nha, nhựa đương nhiên là thảm họa rồi, đại dương đang gánh còng lưng chứ đùa đâu. Nhưng mà cái kiểu cứ thấy thiên hạ hô hào bỏ nhựa là lao đi in logo lên mấy chiếc cốc giấy, ống hút giấy, rồi bán đắt hơn mấy nghìn với cái mác "bảo vệ trái đất" thì đúng là lừa mình dối người.
Đồ giấy làm ra có khi tốn nước, tốn hóa chất, tốn năng lượng chặt phá rừng gấp mấy lần, xong về cuối đời đem chôn thì yếm khí sinh ra đầy khí metan độc hại chứ hay ho gì. Chưa kể mấy cái ly giấy, hộp giấy chống thấm nước bên trong toàn tráng một lớp nhựa mỏng dính, đố ai đem đi tái chế được bình thường đấy.
Nói chung là, cái cội rễ của vấn đề nó không nằm ở việc chúng ta đang cầm cái ống hút bằng vật liệu gì, mà là cái thói quen xài một giây rồi vứt đi của loài người kìa. Cứ cái đà thay đổi hình thức bề nổi thế này thì trái đất chẳng khỏe lên được tí nào, chỉ có mấy anh truyền thông là tha hồ vẽ vời chiến dịch để PR thương hiệu thôi. Theo quan điểm cá nhân tui á, thà cứ mang cái bình cá nhân, cái ống hút inox theo mà xài cho lành, còn không thì đừng có tự lừa dối bản thân bằng mấy cái giải pháp nửa mùa ấy nữa!
✅ Sưu tầm