29/07/2026
Cảm ơn những vị khách đáng yêu đã từng chờ quán mở cửa mà đến..."chú đi ngang thấy quán chưa mở, ngồi đại vài quán xung quanh, nhưng không chỗ nào chú thấy cà phê ngon như ở đây"... Có khi là trong quán, có khi lại dưới luỹ tre, chú và những người bạn tâm giao trò chuyện, một mình thì chú ngồi đánh guitar - những bản nhạc rất chi là đời… Những vị khách đã từng bị mùa Covid năm ấy chia cắt bỗng quay lại…”Chị còn nhớ e không? E hay ngồi ngoài này nè.” Một mảnh giấy nhỏ viết vội để lại bên thểm cửa sổ của chàng trai năm ấy...Có lẽ Quán không thành công trong việc kinh doanh. Nhưng lại thắng lớn trong lòng ai đó một khoảnh khắc. Cảm ơn các bạn nhỏ của Quán! Cảm ơn những trải nghiệm cuộc sống và tình cảm mà các bạn mang đến. Những cảm xúc dở dang vài ngày nữa phải tạm dừng rồi. Không còn những cuộc họp, không còn nhắc nhở, không còn quán và Mèo không còn là chủ của các em nữa. Mèo hi vọng mọi người sẽ luôn may mắn và hạnh phúc với những lựa chọn con đường phía trước.
Cảm ơn tất cả đã là một phần ký ức rất đẹp của Quán Mèo 😻