28/12/2022
THỨ 4 ngày 28 THÁNG 12 năm 2022.
Mấy ông bà khỏe hết chứ, lâu rồi mình chưa ngồi nói chuyện với nhau nè. Không phải tại tôi lười như bài trước nữa đâu, mà vì dạo này tôi bận quá (đúng là nghiệp mà, quật phát nào phát đó te tua)
Còn vài ngày nữa thôi là kết thúc một năm rồi, đồng nghĩa với việc chúng ta lại thêm một tuổi, già :)))
Dạo này tôi lo bán mì, mở mắt lúc 6h ra chợ chớp mắt có đúng 1 lần tới 20h dọn thân xác đi ngủ. Nói không mệt là nói dối, nhưng mà shipper năn nỉ nghỉ 1 hôm thì tiếc, nghĩ đến cảnh mấy ông bà ib hỏi nay tôi có giao hông cái siêng ngang...Không biết từ bao giờ tôi yêu công việc này, dù tôi từng làm rất nhiều ngành nghề vị trí khác nhau: vẽ tranh thuê, viết content, gia sư, phục vụ (tiệc cưới, quán nhậu, quán nướng, quán cafe), rửa chén, thợ bánh, barista, thu ngân,...mé số gì lăn xả 🥹, tôi dành cả thanh xuân để tìm kiếm điều tôi muốn và giờ tôi có TRỘN. Để hỏi mình thích gì thì tôi không chắc nữa, tôi chỉ biết khi mình còn muốn làm, còn cố gắng thì thành quả sẽ đến, và tôi hy vọng mấy ông bà cũng thế, sẽ không mất niềm tin vào chính mình, nếu đang mông lung thì thử cố gắng thêm chút nữa, biết đâu ta chỉ cách thành công có 1 bước chân, không phải một thì 2, hoặc 3, muốn nhanh hơn thì chạy đi đồ lười :((
🫶 TRỘN bán đồ ăn... mà đồ ăn của TRỘN hướng đến có thể vừa nuôi dưỡng thân xác, vừa nuôi tâm hồn bé nhỏ của mấy ông bà nữa, hy vọng 1 chút tâm sự của tôi có thể chạm đến cái fb của mấy ông bà :)))
"Lần đầu" có nhiều chuyện kể lắm nhưng viết tới đây thấy dài rồi nên thông báo mai tôi nghỉ bán nha.
=>> 29/12 ai muốn ăn mì thì đặt hẹn qua 30 tôi giao chứ mai là tôi phải giao thân thể cho bác sĩ sửa chữa rồi, mấy ông bà xài hao quá 🥹
NGƯỜI ĐI ĐỂ LẠI MỘT ĐỐNG FEEDBACK:
Chán quá thì đọc tin nhắn giữa tôi vs mấy tình yêu của tôi nè, TRỘN trap lắm, nhưng Mì luôn uy tín hô hô 🤭🤭
---------------------------
P/s: Đừng có đọc chùa nữa, like share tương tác đồ dô, ghéccc 😏🥺