24/05/2024
"Hết tháng 6 vp em chuyển địa điểm thì ăn ở đâu uống ở đâu bây giờ các chị ơi, nghiện cơm nghiện cả đồ uống nhà các chị đến năm thứ n... rồi...😁😁😁
Ở 3 chị em hay lắm, chứng kiến rất nhiều các vp từ lúc thành lập cho đến khi họ chuyển địa điểm hoặc hết dự án, những gương mặt từ còn rất trẻ cho đến lúc ăn lương thâm niên của cty , rồi những cặp đôi từ lúc để ý nhau cho đến lúc sinh đứa 1 đứa 2, còn cả những cãi vã giận hờn và cả những chia li...cả tây và ta, rất nhiều câu chuyện trong gần 15 năm nay...
Đặc biệt vào thời điểm kết thúc năm học, các bạn sang mình làm giáo viên, sẽ có những biến đổi công việc rất lớn, bởi thế sẽ có những quyến luyến những bịn rịn, những lời hẹn mong được quay trở lại VN làm việc và 3 chị em là nơi họ muốn tìm lại đầu tiên ở Hà Nội, bởi những năm tháng sống, lv ở đây mỗi bữa trưa đều đến 3 chị em mà cảm giác như ngồi ăn ở bếp của nhà mình, ăn hàng ngày không thấy chán.
Chúng tôi chia tay trong niềm vui tiếng cười, mát lạnh như món đồ uống các bạn ấy chưa kịp đặt tên, hàng ngày chỉ gọi : cho em 1 cốc nước vàng thơm thơm nhé!
🌵🌵🌵Hình như chỉ những điều thật đơn giản mới không dẫn đến sự nhàm chán!🌵🌵🌵