26/08/2026
Nhật ký 6 ngày “chạy giặc” mùa Vu Lan của Diệu Âm quán…
Suốt gần một tuần cao điểm vừa qua, cả quán quay cuồng trong căn bếp đến mức không kịp đăng lấy một bài viết tử tế lên trang. Nếu ghé Diệu Âm quán những ngày này, chắc mọi người sẽ không khỏi bật cười khi chứng kiến một dàn nhân sự với những nụ cười ngờ nghệch, những ánh nhìn thẫn thờ và dáng đi lom khom chẳng khác nào các cụ 80. Những đôi mắt gấu trúc thâm quầng nhìn nhau mà vừa thương vừa buồn cười.
Có những thời điểm gian bếp thật sự quá tải, không còn đủ sức để đứng xào nấu từng bát bún, đĩa cơm phục vụ khách vãng lai. Đỉnh điểm là giữa lúc dầu sôi lửa bỏng nhất, quán nhận được lời đề nghị nhận đơn nấu 100 suất cơm thiện nguyện. Ban đầu, quán định từ chối vì sức người có hạn. Nhưng nghĩ đến việc nếu mình lắc đầu, khách sẽ phải chuyển sang đặt cơm mặn cho chuyến từ thiện mùa Vu Lan, cả đội lại nhìn nhau rồi gật đầu cái rụp: "Thôi, mệt mấy cũng ráng!". Dù đôi chân như muốn sụp xuống, nhưng được sự đồng lòng của tất cả thành viên, 100 suất cơm chay ấm nóng trọn vẹn yêu thương vẫn kịp giờ lăn bánh.
Để đảm bảo trọn vẹn từng mâm cỗ chay mà khách đã gửi gắm niềm tin từ trước, quán buộc phải đưa ra quyết định tạm ngưng nhận thêm đơn và tạm nghỉ đón khách tại chỗ trong một số khung giờ. Biết bao cô bác lặn lội đường xa ghé qua đành phải quay về, Diệu Âm áy náy và xót ruột vô cùng.
May mắn lớn nhất của quán là luôn có những vị khách quá đỗi bao dung. Thấy mấy đôi mắt thâm quầng nhìn ra cửa là mọi người lại xua tay cười xòa thông cảm, hoặc nếu có đôi chút chưa hài lòng thì cũng nhẹ nhàng bỏ qua cho sự chậm trễ của quán.
Diệu Âm xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và lời xin lỗi chân thành nhất đến quý khách vì những thiếu sót, sơ suất không mong muốn trong những ngày vừa qua. Chặng đường mùa lễ này dù gian nan, vắt kiệt từng chút sức lực, nhưng lại để lại những kỷ niệm thật đẹp và ấm lòng nhờ tình yêu thương của tất cả mọi người.