30/08/2026
TIỆC SINH NHẬT SỚM VTV – MỘT BUỔI CHIỀU THẬT ĐẸP
Bữa tiệc bắt đầu bằng một chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn” mà có lẽ khó có thể tuyệt hơn.
Tiếng đàn cất lên, rồi tiếng hát, tiếng thơ nối tiếp. Dường như ở mỗi người đều có một miền tài hoa được cất giữ đâu đó qua năm tháng, chỉ đợi một cuộc gặp đủ thân tình để lại ngân lên. Những ca khúc về mùa thu Hà Nội, về mối tình đầu, những câu thơ chạm vào miền ký ức… cứ thế nối nhau.
Ngoài kia, cơn mưa cuối hạ vẫn rả rích. Trong căn phòng nhỏ, mùa thu dường như đã về sớm hơn một chút — theo tiếng đàn, câu hát và những vần thơ.
Có những người đi qua rất nhiều năm tháng mà vẫn giữ được trong mình một phần rất trẻ. Một giai điệu cũ vẫn làm ánh mắt bừng lên, một câu thơ khiến căn phòng chợt lặng, rồi tiếng cười lại đầy lên sau một khúc hát quen. Tài hoa, có lẽ cũng là một cách người ta giữ tuổi trẻ ở lại với mình.
Rồi những ngọn nến sinh nhật được thắp lên. Các cô chú có ngày sinh trong tháng 8 và tháng 9 cùng hát mừng sinh nhật, rồi tất cả lại hòa chung tiếng hát trong "Địa chỉ những cánh sóng" của nhạc sỹ Phạm Tịnh, bài ca truyền thống của ngành Phát thanh và Truyền hình. Có lẽ điều đẹp nhất của một buổi sinh nhật không nằm ở bánh hay hoa, mà là sau bao nhiêu năm, người ta vẫn muốn tìm về bên nhau, vẫn hát cùng nhau và vui với niềm vui của nhau.
Sau tiếng đàn, tiếng hát là một bữa quà chiều rất Hà Nội: bún thang và chè cốm do cô Vũ Thị Tuyết Nhung chuẩn bị. Bát bún thang nóng, chút chè cốm thơm trong một chiều mưa, giữa những câu chuyện còn chưa muốn dứt — giản dị mà thân tình, như thể những điều ấy vốn nên ở cạnh nhau như thế.
Được đón tiếp các cô chú hôm nay, TONA cuisine thực sự trân trọng và ngưỡng mộ. Không chỉ bởi tiếng đàn, câu hát hay những vần thơ, mà hơn hết là vẻ đẹp, khí chất và tình cảm các cô chú vẫn dành cho nhau sau những năm tháng đã cùng đi qua dưới mái nhà VTV.
Thợ ảnh không chuyên hôm nay cũng xin gửi lại các cô chú những khoảnh khắc con đã “chụp” được bằng tất cả sự quý trọng. Ảnh chắc chắn không thể tả hết vẻ đẹp và khí chất của những người con được gặp hôm nay, nhưng con hy vọng đã kịp giữ lại được những ánh mắt, những nụ cười và những phút giây các cô chú thật sự hạnh phúc khi được ở bên nhau.
Con xin gửi đến các cô chú một lời cảm ơn chân thành và cả sự ngưỡng mộ từ tấm lòng. Cảm ơn các cô chú đã cho TONA cuisine được đón tiếp một cuộc gặp thật đáng quý.
Con xin gửi các cô chú toàn bộ ảnh của buổi tiệc trong đường link dưới đây ạ:
https://drive.google.com/drive/folders/14beWqcuo6qnDqlJjVQNoKocsCdnA1WrL?usp=drive_link
***