14/09/2026
❤️ Hành trình yêu thương: Gieo nắng Phù Yên (Sơn La 2026) ❤️
Nguyễn Ngọc Tư từng viết: "Đời người như một cánh đồng, có mùa gặt hái, có mùa trống trơn. Quan trọng là bạn đủ sức vượt qua những mùa đông không thu hoạch gì."
Và may mắn hơn cả, dù có những mùa “trống trơn”, ta vẫn còn vẹn nguyên thật nhiều yêu thương để cho đi. Đã qua biết bao mùa nắng, dù có lúc đủ đầy, có lúc thiếu hụt, hành trình thiện nguyện của Chè 4 Mùa vẫn lặng lẽ nối dài cùng thời gian.
Ngày 12/9 vừa qua, đại diện Chè 4 Mùa Hàng Cân cùng đoàn thiện nguyện Trạm Cứu Hộ Trái Tim đã phối hợp với các cán bộ Công an xã Gia Phù, Sơn La tổ chức chương trình trao quà, sửa sang trường học cho các em học sinh tại hai điểm trường Suối Chèo & Suối Thịnh, sẵn sàng đón một năm học mới trọn vẹn niềm vui.
Dù chặng đường đến với các em chẳng hề dễ dàng, có những lối bùn lầy lội, 1 bên là vách núi, 1 bên là vực sâu, nhưng chẳng điều gì có thể làm sờn lòng những gian nan, chần chừ bước chân của những tấm lòng nhân ái.
Chương trình đã diễn ra tròn trịa và đong đầy ý nghĩa. Các em không chỉ được thưởng thức một bữa ăn ngon, hòa mình vào không gian văn nghệ rộn rã, mà quan trọng hơn, một không gian học tập mới đã thực sự hồi sinh. Từng bức tường, cánh cửa được sơn sửa khang trang; mái tôn chắp vá dột nát ngày nào nay đã thay bằng mái lợp vững chãi; những bộ bàn ghế mới tinh được xếp ngay ngắn bên tấm bảng xanh phẳng lì.
Từ hôm nay, các em đã có một lớp học ấm cúng để yên tâm "tìm chữ", không còn nỗi lo mưa tạt nắng tràn. Mong rằng từ điểm tựa ấm áp này, các em sẽ lớn lên vững vàng, trở thành những con người có ích và tiếp tục gieo thêm thật nhiều hạt giống thiện lành cho đời.
Mỗi ngày trôi qua thật hạnh phúc và ý nghĩa khi có cơ hội trao đi yêu thương ❤️