Ở quán chay Abracado, chúng tôi đang cố gắng làm tốt công việc mình đã chọn.
___
Cũng như mọi người, tôi lớn lên trên mảnh đất Việt, cơ thể được nuôi dưỡng bởi những món ăn Việt, yêu thương rất nhiều những món thịt kho tàu, cải xoong xào, canh rau muống, canh thịt nấu chua...Nhưng lớn lên rồi, được đi chỗ này chỗ kia, thậm chí nhiều khi chẳng cần ra khỏi biên giới thành phố vẫn có thể được thưởng
thức những món ăn ngon, đặc sắc của nước bạn, tôi mới thấy rằng mình còn thích đủ thử của ngon khác trên đời, từ Trung Thái Nhật Hàn cho đến Ấn, Ý, Mỹ, Mexico... tôi thích tuốt. Rồi từ khi nào đó tôi chọn mở một cửa hàng thuần thực vật, thì bên cạnh việc theo dõi những người bạn, người cô, người thím của tôi nấu những món Việt chay rất ngon, tôi chọn cùng bạn mình làm những món ăn chay mà chủ yếu là từ khắp các nơi trên thế giới. Sự lựa chọn này mang tính chủ quan, tôi thấy mọi người đã làm việc này rồi, thì mình làm việc khác, cho cân bằng. Và khi làm việc này thì nó cũng mang lại cảm giác mới lạ, thú vị hơn, và cũng thử thách hơn. Thế là việc nấu đồ chay, bản thân nó đã là một hành trình khác biệt và đủ mới lạ, lại còn được mở rộng hơn ra với đủ các món đông tây theo kiểu "thế giới đại đồng", khiến cho chúng tôi cảm thấy khó để nhàm chán công việc của mình hơn hẳn. Có lẽ bạn, một vị khách tương lai sẽ phần nào cảm nhận được sự mới lạ ấy khi ghé thăm chúng tôi, để thử những món như creamcheese được làm từ hạt điều, mayonaise thơm ngậy từ dầu olive nguyên chất ép lạnh, miếng "cá hồi"được làm từ cà rốt tẩm ướp công phu với các loại rong biển và thảo mộc, để thấy rằng mình vẫn cứ và tràn đầy sinh lực suốt buổi vì bụng đã được lấp đầy bởi các loại hạt, ngũ cốc nảy mầm, đậu nành lên men. Bạn cũng có thể chiều chuộng vị giác của mình với những món tráng miệng nhỏ bé nhưng hương vị và kết cấu của chúng sẽ khiến bạn không nghĩ rằng chúng chỉ làm hoàn toàn từ thực vật. Mỗi người đều có lý do của riêng mình khi chọn ăn chay, vì đức tin, vì động vật, vì môi trường... chúng tôi có lý do ích kỷ nhất: vì sức khoẻ của chính mình, vì sợ nỗi đau. Thử thách của chúng tôi khi làm món chay đó là tìm cách để chúng ta có những bữa ăn thi vị nhưng vẫn phải lành mạnh nhất có thể, vì người xưa đã nói quá đúng: "Một thân thể không đau, một tinh thần không loạn, đó là chân hạnh phúc của con người".