Lagom Coffee

Lagom Coffee Một không gian vừa đủ cho những tâm hồn muốn lạc vài nhịp trong cuộc sống x?

Tea or Coffee...?
04/03/2020

Tea or Coffee...?

TRÀ HOA ️🍀 AN TRÀ - 100% Natural Giá dùng thử chỉ từ 15k/1 lạngTrà sức khỏe + Trà hạnh phúc mời chị em order mấy lạng tr...
04/03/2020

TRÀ HOA ️🍀 AN TRÀ - 100% Natural Giá dùng thử chỉ từ 15k/1 lạng

Trà sức khỏe + Trà hạnh phúc mời chị em order mấy lạng trà chiều nhé

Sẽ có một ngày bạn nhận ra...Người mình block, unfriend đã từng có đến vài trăm tin nhắn trò chuyện cùng nhau không kể s...
31/10/2018

Sẽ có một ngày bạn nhận ra...

Người mình block, unfriend đã từng có đến vài trăm tin nhắn trò chuyện cùng nhau không kể sớm tối.

Người tình cờ gặp nhau trên đường cũng không chào hỏi một câu, có thể đã từng vui đùa cả ngày bên nhau không thấy chán.

Người nói xấu bạn không ra gì đằng sau lưng, có thể cũng từng là bạn thân nhất.

Có những mối quan hệ tưởng chừng khắc cốt ghi tâm, đời đời gắn bó đã tuyệt giao trong im hơi lặng tiếng…

Có những mối quan hệ trò chuyện vui vẻ tưởng chừng thân thiết với bạn nhưng thực ra với ai người ta cũng vậy, người ta chả coi bạn ra gì .

Rõ ràng trước đây cảm thấy, chỉ cần bản thân mình đối với người khác tốt, nhất định sẽ được người ta đối tốt lại. Cũng cảm thấy dùng chân tâm đối đãi, họ sẽ tự nhiên chân thành với mình.

Sau này mới biết là không phải, bởi lẽ con người sống trên thế giới này tâm tư rất phức tạp, dối trá có, đố kị có, bội phản có, làm tổn thương cũng có.

Vì vậy, tôi sẽ không đi gạt người, nhưng giờ đây không còn dễ dàng tin tưởng bất kì ai nữa…
--------------
-Vịt-
Credit: Nguyễn Minh Anh

30/10/2018

Thành công thì cần thời gian
Nhưng Hạnh phúc có thể ngay bây giờ.
Cho đi cũng là một cách khiến bạn và người khác hạnh phúc.

Movie: The Beautiful Gift Of Kindness
Sub: Pasal English
Cre: Meir Kay

Nhắn crush 1 câu đi!
30/10/2018

Nhắn crush 1 câu đi!

Sân bay so với lễ đường kết hôn càng chứng kiến nhiều nụ hôn chân thật. Bệnh viện so với nhà thờ càng nghe thấy nhiều lờ...
29/10/2018

Sân bay so với lễ đường kết hôn càng chứng kiến nhiều nụ hôn chân thật. Bệnh viện so với nhà thờ càng nghe thấy nhiều lời cầu nguyện thành tâm.

Ảnh: Nghĩa Huỳnh

Đây là lý do mỗi sáng Ad vẫn ghé Lagom Coffee pha một ly cà phê sữa thật đặc để tính táo làm việc cho đến tối.
29/10/2018

Đây là lý do mỗi sáng Ad vẫn ghé Lagom Coffee pha một ly cà phê sữa thật đặc để tính táo làm việc cho đến tối.

1. Đừng bao giờ học hút thuốc lá, hay ho đéo gì đâu.2. Các anh em cho dù là 17 tuổi hay 70 tuổi thì cũng cần phải nhớ: C...
28/10/2018

1. Đừng bao giờ học hút thuốc lá, hay ho đéo gì đâu.

2. Các anh em cho dù là 17 tuổi hay 70 tuổi thì cũng cần phải nhớ: Cả đời này không được đánh chị em phụ nữ một cái nào cả.

3. Không đảm bảo được tương lai cho cô ấy, thì xin hãy giữ trong sạch cho cô ấy.

4. Đừng hỗn hào. Hãy đối xử tốt với bố mẹ mình thật nhiều.

5. Con gái rất dễ dàng thích chàng trai ngày nào cũng cùng cô ấy nói chuyện.

6. 17 tuổi năm đó, hôn trán người ấy còn chưa dính đầy phấn trang điểm.

7. Nhất định phải trân trọng cô gái ở bên các chú năm 17 tuổi. Bởi vì khi đó cô ấy còn chưa tính toán cái gì, chỉ hi vọng chú em có thể tốt hơn nữa. Thi đỗ đại học rồi, mấy đứa sẽ phát hiện ra bọn con gái ở đại học nó “vật chất hóa” hơn ở cấp 3 nhiều.

8. Sau này, chú sẽ tặng người khác một bông hoa 30 đồng, một thỏi son 300 đồng, một cái đồng hồ 3000 đồng. Nhưng tình yêu của chú, là từ một li trà sữa 3 đồng mà bắt đầu đấy. Hãy trân trọng cô gái ngốc nghếch ở bên cạnh chú đó đi.

9. Nếu như không thể đảm bảo tương lai cho cô ấy, xin đừng đưa cô ấy lên giường, đừng chơi đùa cô ấy, hãy tôn trọng cô ấy.

10. 17 tuổi thì vẫn đang học cấp 3 thôi, việc quan trọng cần biết nhất chính là chăm chỉ học hành thi đỗ đại học đi.

11. So với hình ảnh phì phèo điếu thuốc, tay nâng chén rượu thì hình ảnh cậu say mê chơi bóng rổ nó đẹp trai, cool ngầu hơn nhiều.

12. Cùng một lúc có vài cô bạn gái chẳng phải chuyện đáng tự hào gì.

13. Nên nhớ rằng sang năm các chú 18 tuổi rồi đấy.

14. Cô gái không chê bạn nghèo, không chê bạn xấu, sau này chắc chắn bạn không gặp được người thứ 2 như vậy nữa đâu.

15. 17 tuổi, đừng thấy phiền khi phải dạy mẹ dùng smartphone thế nào, vì mẹ từng dạy bạn dùng thìa. Càng không nên thấy phiền khi mẹ cứ mãi lải nhải bên tai bạn.

16. Nếu như một cô gái bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, chứng tỏ cô ấy đang ép mình phải rời xa bạn.

17. Cô gái mà bạn thích năm 17 tuổi, là cô gái mà cả đời này bạn khó lòng mà quên được.

18. Đừng vì giữ thể diện mà không chịu chủ động nhé

19. Cô ấy là cô gái bạn có thể mua được bằng một cây kẹo ngọt, nhưng cũng chính là cô gái bạn dùng 10 núi vàng cũng chẳng đổi lại được.

20. Đừng suốt ngày chỉ biết chơi như thế. Bố mẹ tốn tiền cho mấy đứa đi học không phải để mấy đứa đổi địa điểm chơi đâu đấy nhé. Đừng có bướng bỉnh, nổi giận với bố mẹ. Bố mẹ đã vì mấy đứa mà bỏ ra tất cả tâm tư tình cảm cũng như công sức của cải rồi đấy. Đừng cho rằng cả ngày lên bar, kết bạn với anh em giang hồ ăn chơi lêu lổng là ngầu lắm. Hãy rửa mắt cho sạch đi, bên trong cái gọi là anh em đấy có bao nhiêu đứa bạn đểu. Đừng có suốt ngày chỉ biết chơi gái, rồi sẽ có ngày nhận báo ứng đấy. Bây giờ mấy đứa cố gắng bao nhiêu thì sau này bố mẹ mấy đứa được hưởng phúc lớn bấy nhiêu.

21. Không cưới cô ấy thì đừng cướp mất thứ gì của cô ấy. 17 tuổi rồi phải biết trách nhiệm một chút chứ.

22. Tóc của con gái không phải bạn cứ muốn bứt là bứt được đâu.

23. Đạo lí và bạn gái, chỉ có thể chọn một.

- Sưu Tầm -

Phụ nữ nếu gặp được người đàn ông tốt, thì cả đời cũng sẽ chẳng cần phải trưởng thành nữa.Phụ nữ càng mạnh mẽ, thành thụ...
28/10/2018

Phụ nữ nếu gặp được người đàn ông tốt, thì cả đời cũng sẽ chẳng cần phải trưởng thành nữa.

Phụ nữ càng mạnh mẽ, thành thục, cũng bởi vì cô ấy chưa gặp được người đàn ông tốt mà thôi.

Tôi từng hỏi bạn mình: "Mày bị tổn thương nhiều như thế, nó làm mày đau khổ như thế, sao mày vẫn không nỡ buông tay?".Nó...
27/10/2018

Tôi từng hỏi bạn mình: "Mày bị tổn thương nhiều như thế, nó làm mày đau khổ như thế, sao mày vẫn không nỡ buông tay?".

Nó đáp: "Nếu lúc nào anh ấy cũng làm tao tổn thương, lúc nào cũng nói ra những câu tàn nhẫn, tao tin mình có thể từ bỏ được. Nhưng có một vài ngày, khi tao đã đủ tự tin để buông tay, thì anh ấy lại ngọt ngào, lại ân cần lại tỏ ra chu đáo như thể không có tao, anh ấy sẽ không sống được.

Thế là anh ấy tàn nhẫn, phũ phàng, phản bội...rồi lại trở về ban phát kẹo ngọt, tao thì giống như đứa trẻ, chỉ cần một viên kẹo thôi cũng đủ ngoan ngoãn nhún nhường".

Đã có lúc, tôi thật sự mong rằng, khi phụ nữ tuyệt vọng, muốn buông tay. Đàn ông có thể tàn nhẫn một chút, phũ phàng một phút, kể cả khiến họ đau, nhưng hãy thành toàn cho họ, để họ được tự do sau nhưng tháng ngày ràng buộc trong đau khổ.

Nhưng đàn ông, họ lại chẳng làm như thế. Với họ, với một số người, có thì chán mà mất thì thèm, ở cạnh thì nhàm chán mà mất đi lại trân trọng. Họ có thể vứt bỏ người phụ nữ của mình một cách phũ phàng suốt bao ngày tháng, nhưng chỉ cần khi người phụ nữ ấy muốn rời đi, thì họ lại níu kéo ràng buộc bằng thứ chân tình không có thật.

Sự ích kỷ chính là điều tàn nhẫn, nếu không thể mang cho nhau hạnh phúc, cớ sao phải kìm hãm bủa vây nhau trong những mật ngọt dối lừa?

Nực cười nhất chính là, cả đoạn đường chưa từng trân trọng, nhưng ở phút cuối cùng lại nói rằng: "Không thể sống thiếu em".

Chưa bao giờ, tôi lại mong muốn đàn ông có thể một lần tàn nhẫn như thế. Khi phụ nữ đủ đau, đủ uất ức, đủ bất lực, họ nói ra câu chia tay, đừng giả tạo nói rằng anh thương em, anh cần em. Mà xin một lần, sống đúng bản chất mà nói rằng: "Tôi có cần cô đâu?" để phụ nữ thà đau nhưng được trả tự do sau bao nhiêu đau khổ. Không ân hận, không nuối tiếc.

Nếu như cả một quãng đường bên nhau không thể tốt, đừng giả tạo ân cần ở đoạn đường cuối cùng. Nếu như suốt những tháng năm kề cận bên nhau, đã không thể làm nhau hạnh phúc, thì phút cuối cùng, cứ tàn nhẫn thêm một lần để thành toàn cắt đứt không day dứt ân hận.

"Đừng tỏ ra chân thành, khi chưa từng trân trọng. Giữa người với người, vốn dĩ chẳng ai lừa được ai, mà chỉ có người tình nguyện bị lừa. VÌ YÊU!

Hãy tỏ ra đàn ông, khi không thể mang lại cho người mình yêu hạnh phúc, đừng làm thằng tồi, cả một nửa cuộc đời".
------------


Cre: Trịnh Huyền Trang

🥤Hai sắc thái của cafe, các bạn có đoán được tên của 2 cốc cafe mà chỉ nhìn thôi đã muốn chiếm hữu này không?☕ Nâu sữa: ...
26/10/2018

🥤Hai sắc thái của cafe, các bạn có đoán được tên của 2 cốc cafe mà chỉ nhìn thôi đã muốn chiếm hữu này không?

☕ Nâu sữa: Một nét văn hóa của Hà Nội, ngọt và đắng hòa quyện nhau, nâng đỡ nhau và bùng nổ trong vị giác của người uống.

☕ Bạc xỉu: Nói không ngoa, bạc xỉu một thời là bà hoàng của thức uống trong giới sinh viên. Thơm mùi cafe, ngậy mùi sữa đánh bông. Hiện nay với sự đổ bộ của trà sữa nhưng chưa bao giờ bạc xỉu thiếu mặt trong menu đồ uống của các quán cafe.

Cặp bài trùng này, bạn chọn loại nào?

Address

Hanoi

Telephone

+84369911080

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lagom Coffee posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share