26/06/2026
Đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi.
Chỉ còn 2 ngày nữa (27–28) trước khi Aerie sẽ chính thức đóng cửa tại 717 Hồng Hà. Địa điểm mới tụi mình vẫn đang tìm kiếm nên chưa thể thông báo với mọi người được. Có thể sẽ mất vài tuần, cũng có thể vài tháng. Khi có tin vui, tụi mình sẽ nhanh chóng là thông báo lên đây.
Tụi mình cũng xin lỗi vì đã báo muộn. Thời gian vừa rồi mình bị ốm khá nặng, nằm giường liên tiếp 5 ngày nên không thể tập trung viết bài hoàn chỉnh. Có lẽ bản thân mình cũng chần chừ đôi chút, vì cứ hy vọng sẽ tìm được nhà mới để báo cùng một lúc. Tiếc là may mắn vẫn chưa gõ cửa.
717 Hồng Hà không chỉ là một địa chỉ. Đây là nơi Aerie lớn lên trong suốt 1 năm 6 tháng. Ở đây, tụi mình gặp những vị khách đầu tiên, có những người từ khách quen trở thành bạn bè, có những câu chuyện được để lại trên bảng ghim, những buổi đọc sách, xem phim, những buổi hoàng hôn ngoài ban công, những lần cùng nhau đón mưa, đón năm mới, đón Giáng sinh… Từng góc nhỏ của căn nhà này đều mang theo rất nhiều ký ức.
Rời nơi này, tụi mình buồn và tiếc lắm. Nhưng có lẽ điều gì đẹp cũng sẽ có lúc phải nói lời chia tay, để nhường chỗ cho một hành trình mới.
Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng Aerie trong suốt quãng thời gian vừa qua. Cảm ơn vì đã chọn ngồi lại, đọc sách, uống cà phê, trò chuyện và biến một căn nhà cũ trở thành một mái nhà có thật nhiều kỷ niệm.
Nếu có thời gian, mong các bạn ghé Aerie thêm một lần vào 27 hoặc 28 để tụi mình cùng nói lời tạm biệt với ngôi nhà này.
Hẹn gặp lại mọi người ở một Aerie mới — vào một ngày không xa. 🤍