26/03/2026
Chăm chút từng ngày, tụi mình mở quán… không phải để bán cafe.Mà chỉ để có một nơi đủ an toàn, đủ ấm áp cho tụi nó ở lại 🐾
Mấy cốc cafe bán ra, thật lòng là không đủ để nuôi từng ấy bé.Nhưng tụi nó lại “nuôi” mình theo một cách khác — bằng niềm vui, bằng những lúc mệt mỏi chỉ cần nhìn tụi nó ngủ ngon là thấy mọi thứ nhẹ đi rất nhiều.
Ngày trước, cũng vì xem những video phốt trên mạng, mình đã quyết định mua lại quán.Rồi từ đó, tháng nào cũng âm thầm rót thêm tiền vào, chỉ để tụi nó có cái ăn, có chỗ nằm, có người chăm.Có lúc tưởng phải dừng lại… nhưng rồi vẫn quay lại, cải tạo lần 2, chỉ để tụi nó được sống trong một nơi tốt hơn, đàng hoàng hơn.
Gần 2 năm — không phải quá dài, nhưng đủ để tụi nó trở thành một phần trong cuộc sống của mình.
Và bây giờ, khi đã có “trạm” — một nơi phù hợp hơn để chăm tụi nó lâu dài, mình quyết định dừng quán cafe Chùa Láng.Tụi nó sẽ về đó — không còn phải “đi làm”, không cần tiếp khách nữa.Chỉ cần ăn, ngủ, và được yêu thương theo cách đúng nghĩa nhất 🤍
Quán sẽ dừng hoạt động vào 15/04.Nếu có thể, mong mọi người ghé lại, gặp tụi nó thêm một lần, vuốt ve tụi nó thêm một chút…coi như là một lời tạm biệt thật nhẹ nhàng.
Cảm ơn vì đã đến, đã thương, và đã dành tình cảm cho tụi nhỏ suốt thời gian qua.Với tụi mình, hành trình này chưa bao giờ là kinh doanh — mà là một hành trình giữ lấy những sinh mạng bé nhỏ.
Hẹn gặp lại, theo một cách nào đó… khi tụi nó vẫn đang sống thật bình yên ở “nhà mới” 💛
Một lần nữa xin cảm ơn mọi người 🫶❤️