Lách Cách

Lách Cách Đã từng là Pangolin, chúng mình muốn đổi một cái tên thân thiện hơn, dễ mến, dễ nhớ, nhớ qua mình nha

Thông báo nghỉ lễ: Cập nhật - Chúng mình xin phép nghỉ đến hết ngày chủ nhật (03/05)Hẹn gặp lại các bạn từ thứ 2 tới nhé...
30/04/2026

Thông báo nghỉ lễ: Cập nhật - Chúng mình xin phép nghỉ đến hết ngày chủ nhật (03/05)
Hẹn gặp lại các bạn từ thứ 2 tới nhé ạ

20/02/2026

XIN CHÀO!
21.02 - MỒNG 5 TẾT. LÁCH CÁCH CHÀO XUÂN RỒI Ạ... MỜI CÁC BẠN GHÉ CHƠI...

04/02/2026

THÔNG BÁO: Ngày mai 05/02
- Điện lực khu vực Lách cách có thông tin cắt điện, nên quán 10h mới mở cửa đón khách
- Đồng thời đến 17h cùng ngày quán xin phép nghỉ 1 buổi tối để phục vụ công tác "Đại hội chi bộ" - cụ thể là cho em ún đi liên hoan cuối năm.
- Kính thông báo đến quý bạn, vô cùng xin lỗi vì sự đột xuất bất tiện này - G9 ^^

16/01/2026

Phố có mùa không em? Hay phố chỉ có hoa Phượng hoa sưa, Bằng lăng hoa Sữa ...
Ngoài phố có ai gọi tên em? Hay chỉ có tiếng rao văng vẳng trong đêm....

28/12/2025

Mình hay có một nỗi quyến luyến dịu dàng với hình ảnh quấn quýt của các đôi bạn trẻ... Hình ảnh nó đẹp nó mơ hồ mà cũng rất gần gũi thân thuộc. Có lẽ con người ta dễ đồng cảm với cái đẹp và khi người ta hạnh phúc thì cũng dễ vui chung với nhân sinh...

27/12/2025

Có những nơi chốn gần gũi mỗi ngày nhưng đôi khi ta vô tình lướt qua chưa một lần thật sự chạm vào những vẻ đẹp vốn nó đang hiện hữu ... Cù Trọng Trục

26/12/2025

Một buổi tối đủ tĩnh để ngắm người đi qua và để ngắm lại bên trong bản thân mình...

Có những ngày, chẳng cần gì nhiều ngoài một góc tối, một ly cafe ấm và ánh đèn vàng dịu mắt. Ánh sáng ấy không đủ làm rự...
20/12/2025

Có những ngày, chẳng cần gì nhiều ngoài một góc tối, một ly cafe ấm và ánh đèn vàng dịu mắt. Ánh sáng ấy không đủ làm rực rỡ cả con đường, nhưng đủ để thắp sáng những suy nghĩ đang dang dở trong lòng.

Hóa ra, "chạy deadline" và "ngồi ngắm mưa qua ô cửa kính" là hai trạng thái song hành của cuộc sống. Hôm nay lại mưa, cá...
07/11/2025

Hóa ra, "chạy deadline" và "ngồi ngắm mưa qua ô cửa kính" là hai trạng thái song hành của cuộc sống. Hôm nay lại mưa, cái mưa phùn quen thuộc của những ngày đông. Chiếc áo mưa được khoác thêm một lớp nước có vương chút hương hoa sữa. Băng qua con ngõ nhỏ - ghé quán quen để tiếng lách cách từ ly cà phê và mùi thơm quen thuộc ấy nạp thêm một tầng năng lượng... Để rồi có sức "chạy deadline" và "ngắm mưa"...

Cũng sắp hết ngày rồi ấyNgày hôm nay của chị em chúng mình thế nào rồi? Sớm dậy gió thoang thoảng, nắng cũng dịu dàng tr...
20/10/2025

Cũng sắp hết ngày rồi ấy
Ngày hôm nay của chị em chúng mình thế nào rồi? Sớm dậy gió thoang thoảng, nắng cũng dịu dàng trên hàng cây cao, quả thật như là cả đất trời cũng tặng chúng mình một trời thu ngọt ngào vậy.
Chúc các chị em Ngày phụ nữ Việt Nam thật vui vẻ, đầm ấm bên gia đình, hanh phúc bên người thương, may mắn thuận lợi trong mọi việc, gửi chúng mình ngàn bông hoa ngàn yêu thương ạ.
______________________________________
☕️ LÁCH CÁCH
🕰️: 7:00-23:00
🕸️: Nhacuatecon
🏡: số 1 ngách 49 ngõ 64 Nguyễn Lương Bằng

Sau cơn mưa trời lại sángTrời sáng thật rồi đấy, tôi thấy nắng rồi đấyĐang ưỡn mình đón mùa Thu sang thì đùng đoàng, 2 c...
08/10/2025

Sau cơn mưa trời lại sáng
Trời sáng thật rồi đấy, tôi thấy nắng rồi đấy
Đang ưỡn mình đón mùa Thu sang thì đùng đoàng, 2 cái bão liền nó thi nhau kéo tới, rồi mưa, rồi ngập, làm rùa tôi sợ hết cả hồn. Bạn tôi không qua đây chơi được, bồ tôi cũng không dẫn đi chơi được, đi làm tôi cũng không đi được, có khổ cái thân rùa nhà tôi không cơ chứ.
Hôm nọ ngập cao, nếu chuyến này nhà chìm trong nước, thì... ờ thì cũng may quá chúng tôi vẫn ổn. Các bạn thế nào? Có ổn không, đã hết ngập chưa, có thiệt hại gì không...?
Rùa tôi muốn hỏi thăm nhiều lắm, ngặt một nỗi di chuyển chẳng được nhanh, tôi mà đi từng đường, vào từng nhà, thăm từng người thì đến mùa mưa năm sau cũng chưa xong mất. Bởi thế mời cậu ghé chơi, cho rùa tôi mạn phép hỏi thăm đôi lời, cậu nhé!
______________________________________
☕️ LÁCH CÁCH
🕰️: 7:00-23:00
🕸️: Nhacuatecon
🏡: số 1 ngách 49 ngõ 64 Nguyễn Lương Bằng

Address

Số 1 Ngách 49 Ngõ 64 Nguyễn Lương Bằng
Hanoi

Opening Hours

Monday 07:00 - 23:00
Tuesday 07:00 - 23:00
Wednesday 07:00 - 23:00
Thursday 07:00 - 23:00
Friday 07:00 - 23:00
Saturday 07:00 - 23:00
Sunday 07:00 - 23:00

Telephone

+84964379364

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lách Cách posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Lách Cách:

Share

Category