23/11/2025
Lucky 69 nơi lưu giữ giấc mơ Việt từ khi mở quán từ 2005 đến nay vừa tròn 20 năm! Luôn luôn trung thành với sản phẩm Caffe Trung Nguyên!
❤️❤️❤️❤️❤️
5 LẦN TỪ CHỐI NGHÌN TỶ CỦA ÔNG ĐẶNG LÊ NGUYÊN VŨ
LẦN 1
Khi một tập đoàn nước ngoài đặt lên bàn 3.000 tỷ để mua lại Trung Nguyên. Thay vì đàm phán, ông chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu: "Anh bán đất nước luôn có được không?". Tiền vẫn ở trên bàn, nhưng ông đã rời khỏi bàn.
LẦN 2
Khi bạn bè vạch ra kế hoạch nhân bản chuỗi cà phê để kiếm 200 triệu/tháng trên mỗi quán. Một bài toán lợi nhuận không thể hấp dẫn hơn. Ông lắc đầu. Với ông, quán cà phê là nơi giữ "hồn" Trung Nguyên, không phải một cỗ máy "nhân bản vô hồn" để in tiền.
LẦN 3
Khi một thương vụ đất đai trị giá 500 tỷ được đề nghị. Ông thẳng thừng từ chối và tuyên bố: "Tôi không làm giàu cho mình. Tôi làm giàu cho người dân Việt Nam".
LẦN 4
Một quỹ đầu tư nước ngoài sẵn sàng rót 15 triệu đô với điều kiện: phải giảm bớt "yếu tố dân tộc" để dễ dàng toàn cầu hóa. Ông đáp lại dứt khoát: "Nếu mất đi tính Việt, Trung Nguyên chỉ còn là một cái vỏ chứa cà phê mà thôi".
LẦN 5
Trong vụ ly hôn tốn nhiều giấy mực nhất, ông chấp nhận chia 5.000 tỷ, không một lời oán trách, chỉ để lại một câu nói đầy suy ngẫm: "Tiền thì có thể chia, nhưng lý tưởng thì không".
Người đời có thể gọi ông là ngông, là dị. Nhưng có lẽ, họ chưa hiểu rằng để xây dựng một thương hiệu trường tồn, một đế chế thực sự, tiền chưa bao giờ là yếu tố đầu tiên. Nó phải bắt đầu từ một sứ mệnh lớn, một lý tưởng không thể lay chuyển và một lòng tự tôn dân tộc không thể bán mua.
Đó không phải là sự ngông cuồng, đó là ĐẠO của người làm kinh doanh.