06/02/2017
Lượm ở quán:
- Khách A nói với khách B: này, món ăn, uống, cách phục vụ ở đây cũng được đấy chứ, giá cả rõ ràng sao lại có một số "com men" là mọi thứ ở đây rất tệ.
- Khách B: quan tâm làm gì ông. Bọn trẻ bây giờ nó cứ nghĩ là vào đâu cứ phải hầu mọi thứ yêu cầu quái đản của chúng nó mới là tốt. Cái gì chúng nó cũng muốn miễn phí. Wai phai, nước uống, khăn giấy, v....v, tất tần tật. Chúng nó không nghĩ là người ta kinh doanh, trăm thứ đổ lên đầu, cái gì cũng miễn phí thì có mà chết à? Trông thì cũng có vẻ lịch sự nhưng toàn loại vớ vẩn, muốn ăn không của người ta. Tôi mà bán hàng, loại ấy tôi cạch.
- Khách A: thôi, làm gì mà bức xúc thế, cứ xơi đi, vừa mồm, vừa túi thế là được. Kệ cha chúng nó!