07/09/2026
🙏❤️
Có những người anh em đến với mình và nghĩ rằng, ở Trạm là tốt, nên chắc hẳn mình cũng sẽ tốt hơn. Nhưng trên thực tế, điều đó chỉ có thể xảy ra khi họ hành động, còn việc suy nghĩ nó vẫn luôn là một điều nằm trong ý niệm, và chỉ cho tới khi nào họ hành động, họ làm, dù sai đến cỡ nào, thì phiên bản tốt của họ tại Trạm, mới bắt đầu hé lộ.
Mình cũng đã có những người anh em ở đây tới vài năm, nhưng khi nhìn lại, thì thứ họ có được lại là một mớ kiến thức lý thuyết, và những phán xét về người khác còn nhiều hơn với bản thân mình. Họ trách tất cả những người xung quanh, trừ bản thân họ. Và mình cảm nhận được rằng, họ đang chỉ làm ở vò ngoài, về mặt hình thức, khi có mình hoặc những người mà họ cần diễn cho tốt …
Mình cảm thấy rất thương họ … nhưng mình cũng chỉ biết khích lệ, hoặc đôi khi là im lặng, chỉ để họ có thêm không gian để nhìn lại vấn đề của bản thân mình.
Mình chưa từng giúp được ai thay đổi cả, mình chỉ là một chất dẫn, để dẫn cái máu lửa trong họ, từ suy nghĩ cho tới hành động một cách nhanh nhất mà thôi. Mình ở khúc giữa ấy, Trạm cũng ở khúc giữa ấy, chứ chưa bao giờ mình hay Trạm có thể giúp được ai thay đổi, khi họ thật sự không sẵn sàng và quyết tâm cả.
Mình rất thương các bạn trẻ khi đến với mình, tình thương ấy mình luôn nuôi dưỡng và nguyện mong tới họ, dù họ đang làm điều sai ở nơi này, mình vẫn đang nỗ lực hy vọng để họ có thể nhận ra cách nghĩ sai lầm ấy, và sửa tại nơi này, vì ít nhiều cũng có mình và anh em ở đây hướng dẫn và chỉ bảo, và đó cũng là lý do, mình và tập thể này, chỉ có thể vững mạnh và bền chí khi có thể nhìn lại về nhau, khích lệ và chia sẻ tới nhau, người mạnh giúp kẻ yếu, người tích cực giúp người tiêu cực có thêm góc nhìn về cuộc sống.
Hôm rồi mình cũng rất vui, khi mà nghe được lời xin lỗi từ phía những người đã đồng hành với mình vài năm, quá lâu rồi mới nghe thấy lời xin lỗi từ họ, và mình nhận ra, lời xin lỗi và lời cảm ơn, nó vẫn luôn là điều gì đó cực khó với những ai có lòng thể diện lớn, nhưng lại cực dễ với những ai thiết tha thay đổi bản thân mình.
Ở Trạm là vậy, mình chẳng biết diễn tả nơi này làm việc sẽ như thế nào, chế độ có đang tốt hay không, mọi thứ có đang đi đúng hướng không, nhưng có một điều mình vẫn tin, vẫn lấy nó làm kim chỉ nam để học tập và làm việc, mà người Thầy của mình từng nói, khi ta chưa biết quyết định hay đi theo hướng nào, vậy thì hãy suy nghĩ, và hành động sao cho đúng đạo đức của một con người.
Lời Thầy vẫn văng vẳng bên mình mỗi sáng, mình vẫn đang nỗ lực làm điều ấy, dù có lúc chưa thuần thục, nhưng nhờ có Trạm, nhờ có anh em ở đây, mình vẫn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dừng lại.
Mình luôn tin Trạm là một nơi đặc biệt, cho những ai mong muốn thay đổi bản thân mình.
🤎