BAO CẤP Cafe

BAO CẤP Cafe Trở lại một một không gian xưa cũ đầy hoài niệm...

Khi cuộc sống đã đủ đầy hơn, hoài niệm về một Hà Nội thời bao cấp lại càng hiện về rõ rệt, với những ai từng sống qua giai đoạn đó...

Bạn sẽ tìm đâu một không gian cafe kín đáo và ấm cúng mang âm hưởng cổ điển ? Quán Bao Cấp Cafe sẽ đưa bạn tới những năm 1976-1986 đáng nhớ của dân tộc...

Địa chỉ 59 Thổ Quan - Khâm Thiên - Hà Nội

P/S : Nhiều người hỏi tôi sao không mở trên các phố lớn đang Hot

- Tôi trả lời rằng, với áp lực tiền nhà vàì triệu/ngày thì còn đâu tinh thần BAO CẤP nữa để mà cho ra đời các đồ uống ngon được nữa cơ chứ :)

23/09/2022

Khởi động lại…

11/08/2018
23/07/2018

CHUYÊN CUNG CẤP BUÔN SAFFRON TỪ IRAN DÒNG SUPER NEGIN !

24/04/2018

CÂU CHUYỆN VỀ ĂN MẶC CỦA ĐÀN ÔNG CHÚNG TA...

Vietnam chúng ta có gu ăn mặc chưa ?
Xin thưa là chưa - Bởi chúng ta chưa định hình được tâm thế Dân tộc thì đàn ông sao có thể có gu được ?

Lật lại lịch sử một chút...
500 năm trước Nhà Lê suy vi. Nhà Mạc cướp ngôi. Rồi trung thần nhà Lê là Nguyễn Kim trung hưng lại nhà Lê. Nhưng tiếc là khi ông vừa mất thì quyền lực lại rơi vào tay con rể họ Trịnh cát cứ ở Bắc và con trai thứ phải lui xuống Nam lập họ Nguyễn. Nam Bắc phân tranh cát cứ suốt mấy trăm năm. Bắc ảnh hưởng văn hoá Trung Hoa, nam thì trong quá trình quy phục dân tộc Chăm-pa vô hình chung cũng bị ảnh hưởng văn hoá của họ. Cuối cùng cục diện về tay họ Nguyễn và khi họ Nguyễn hết số làm vua phải thoái vị thì đất nước lại tiếp tục chia cắt lần thứ 2 với Cộng Sản (ảnh hưởng Liên Xô) ở Bắc và Cộng Hoà ở Nam (ảnh hưởng Hoa Kỳ)... cứ bất ổn như vậy nên chúng ta không thể định hình được cái chất Dân tộc được...

Liên tục trong 500 năm là binh biến, chia ly và bị cai trị !

Như người Anh, đất nước của họ ổn định hàng nhiều thế kỷ. Và họ mang tâm thế của người đi khai sáng thế giới khi chủ trương thống trị các đại dương và đặt thuộc địa khắp thế giới để áp đặt văn hoá của mình.
Văn hoá ăn mặc của người Anh luôn đứng đầu ở trạng thái Lịch Lãm bất kỳ thời điểm nào. Không đâu mà đàn ông có gu ăn mặc Chuẩn Mực như giới Quý tộc Anh. Cách ăn mặc của họ tinh tế và có chiều sâu như bề dầy văn hoá của họ.
Như bức ảnh minh hoạ đây - biết đến khi nào chúng ta mới có thể có được những phong thái chỉnh chu trước một lời mời dự tiệc như thế này ?
..Cho dù có thể chúng ta còn có nhiều tiền hơn cả họ đi chăng nữa... Nhưng chúng ta ngại chi phí từ 500$ trở nên cho một bộ suit/tuxedo và nghĩ đơn giản là : "Có mấy khi mặc đâu !"

Chính vì thế, khi mà các sản phẩm của chúng tôi luôn dùng 100% vải vóc và phụ liệu của người Anh thì chẳng bao giờ thấp hơn $500 cả. Nên SẢN PHẨM CỦA HQ-EMPIRE.COM SẼ TỰ CHỌN KHÁCH HÀNG MÀ KHÔNG CÒN LÀ KHÁCH TỰ CHỌN NỮA.

By www.hoangthanhquang.com

22/01/2014

Hôm nay có khách hẹn mua đồ bao cấp của mình gồm :

- 1 thùng gạo sắt tráng men
- 6 ca sắt tráng men cỡ đại

> Dạo này nhiều người muốn "tái hiện ký ức" trong bữa cơm gia đình thế không biết...

Hàng Tết
22/01/2014

Hàng Tết

Bao nhiêu cho vừa từng ngày và từng giờ… cành lá sao lặng im như thôi không mong nhớ… cho ta bao nhiêu năm nữa có lẽ bao...
10/01/2014

Bao nhiêu cho vừa từng ngày và từng giờ… cành lá sao lặng im như thôi không mong nhớ… cho ta bao nhiêu năm nữa có lẽ bao nhiêu đây thôi…

SỐNG, CHIẾN ĐẤU THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠIBây giờ, ở đât nước này không "Ơn Đảng - Ơn Chính Phủ" thì ơn ai ;)Chính vì thế,...
09/01/2014

SỐNG, CHIẾN ĐẤU THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI

Bây giờ, ở đât nước này không "Ơn Đảng - Ơn Chính Phủ" thì ơn ai ;)

Chính vì thế, ĐIỂM GIAO DỊCH chính của những ai muốn liên hệ/giao dịch với Ông Hoàng nằm trong BAO CẤP Cafe và đối diện với một Cơ quan hành chính của Đảng nhé ;)

P/S : Ảnh chụp từ trong ra :)

Sau bao ngày chờ đợi, hôm qua ngày 8 ÂM (cũng là 8 DƯƠNG luôn)  mới là ngày "được ngày" để Thầy về bốc bát nhang THẦN TÀ...
09/01/2014

Sau bao ngày chờ đợi, hôm qua ngày 8 ÂM (cũng là 8 DƯƠNG luôn) mới là ngày "được ngày" để Thầy về bốc bát nhang THẦN TÀI-THỔ ĐỊA cho ĐIỂM GIAO DICH của mình tại BAO CẤP Cafe . Thế là từ nay trở đi mới thực sự gọi là "Chính thức hoạt động này" !!!

09/01/2014

BAO CẤP Cafe : CheckIn giảm 10% tổng hóa trị hóa đơn !!!

;)

NHỮNG VẾT ĐINHMột cậu bé nọ có tính xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm, cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh rồi nói với cậ...
09/01/2014

NHỮNG VẾT ĐINH

Một cậu bé nọ có tính xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm, cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh rồi nói với cậu: “Mỗi khi con nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cái đinh lên chiếc hàng rào gỗ.”

Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập kiềm chế cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng trên lên hàng rào ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình còn dễ hơn là phải đi đóng một cây đinh lên hàng rào.

Đến một ngày, cậu đã không nổi giận một lần nào suốt cả ngày. Cậu đến thưa với cha và ông bảo: “Tốt lắm, bây giờ nếu sau mỗi ngày mà con không hề nổi giận với ai dù chỉ một lần, con hãy nhổ một cây đinh ra khỏi hàng rào.”

Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hôm cậu bé đã vui mừng hãnh diện tìm cha mình báo rằng đã không còn một cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu liền đến bên hàng rào. Ở đó, ông nhỏ nhẹ nói với cậu: “Con đã làm rất tốt, nhưng con hãy nhìn những lỗ đinh còn để lại trên hàng rào. Hàng rào đã không giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói ấy cũng giống như những lỗ đinh này, chúng để lại những vết thương rất khó lành trong lòng người khác.

Cho dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn lại mãi mãi. Con hãy luôn nhớ: vết thương tinh thần còn đau đớn hơn cả những vết thương thể xác. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con mọi chuyện. Họ nghe con than thở khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tim mình ra cho con. Hãy nhớ lấy lời cha...”

-Quiet Man-

Address

29E Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm
Hanoi
10000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when BAO CẤP Cafe posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category