Hồi còn trẻ, bị mấy quyển tạp chí phụ nữ tiêm nhiễm tư tưởng “đường đến trái tim đàn ông có đi qua dạ dày”, Tâm chăm chỉ vào bếp lắm. Qua vài mối tình thì hiểu ra rằng: phụ nữ không nhất thiết phải nấu, chỉ cần gọi được một list món ăn hợp khẩu vị, trong tay nắm contact của vài hàng ăn ngon. Thật vậy mà, cuộc sống hiện đại khiến áp lực xã hội của phụ nữ tương đương đàn ông, áp lực gia đình thì nặng hơn, bởi phải dành thời gian làm việc nhà nè, chăm sóc con cái, và rất rất nhiều thời gian để làm đẹp.
Ý tưởng xây dựng của Tâm xuất phát từ mong muốn được chia sẻ những niềm vui với anh chị em trong ăn uống (một trong tứ khoái của con người 😋 mà vất vả thì còn gì hay nữa).
👉 Trưa ở Văn phòng không muốn ra nắng/mưa tìm chỗ ăn trưa.
👉 Liên hoan phòng ở công ty muốn đổi bữa
👉 Chiều về muộn không muốn tạt qua chợ mua rau héo thịt ươn mà thảnh thơi đi tập gym, gội đầu, làm móng...
👉 Cuối tuần không lo xếp đồ ăn cho đầy tủ, mà thoải mái đưa con đi chơi.
👉 Đơn giản là ở nhà một mình mà muốn ăn ngon không cần vào bếp.
👉 Nhà có khách, hay nàng muốn mang vài món đến nhà bạn “góp cỗ”
👉 Nàng vụng, nhà có cỗ 🥺 .. vân vân và mây mây...
Tâm đặt tên thương hiệu là bởi ấn tượng tiềm thức về hình ảnh cô Tấm bước ra từ quả thị trong cổ tích vốn là một ước mơ: mỗi khi đi làm về đều có “cơm dẻo canh ngọt sẵn sàng”. Bữa cơm gia đình rất quan trọng, không chỉ về mặt dinh dưỡng, mà còn là thời gian sum họp, cả gia đình quây quần bên nhau, quan tâm và thấu hiểu. Hãy để Mâm chia sẻ với anh chị gánh nặng bếp núc, để thời gian dành cho nhau được trọn vẹn hơn. MÂM CÔ TẤM - NẤU CÓ TÂM. Để Mâm đi vào hoạt động, Tâm đã làm việc rất nghiêm túc để tìm kiếm các nguồn thực phẩm sạch, team bếp tay nghề cao, sử dụng hộp bã mía và hộp giấy kraft an toàn và thân thiện với thực phẩm. Mong rằng mỗi sản phẩm đến tay khách hàng đều là một sự thưởng thức!
♥️ Mong các bạn sẽ follow Page để cập nhật thực đơn, like - share giúp chúng mình nữa ♥️ để Mâm có cơ hội trở thành một người bạn luôn đồng hành với từng bữa ăn của bạn!