15/09/2026
Có một chút thương nhớ mà chúng mình đã kịp gói lại trên chiếc đèn ở Upper 🌼
Hồi mới tìm thấy căn phòng nhỏ trên tầng 3, Đỗ Hành đang vừa độ bằng lăng đẹp nhất. Qua ô cửa sổ lớn là một khoảng tím dịu dàng phủ lên những mái nhà cũ, nắng xuyên qua tán lá, hoa nghiêng mình bên khung cửa. Có lẽ từ khoảnh khắc ấy, chúng mình đã đem lòng thương nhớ mùa hoa ngoài ô cửa tự lúc nào.
Chỉ tiếc rằng đến ngày Upper mở cửa, mùa bằng lăng đã kịp đi qua. Tiếc một mùa hoa đẹp quá mà chẳng nỡ để mất, tụi mình nghĩ thôi thì gói ghém chút sắc hoa ấy mang vào trong nhà vậy.
Thế là hoa nằm lại trên những bức tranh, nép mình trên mấy chiếc gối nhỏ, rồi theo những nét vẽ mà rong ruổi trên chiếc đèn giấy dó dài phía trên quầy bar.
Có những cô cậu học trò ôm bó hoa dành tặng thầy cô.
Ở đó có cô bán hoa với chiếc xe đạp cũ, đôi vai gầy chở cả một gánh sắc màu đi qua phố.
Có cô gái trong tà áo dài trắng nâng niu bó hoa nhỏ.
Có chàng trai vừa ôm đàn ca hát tự do, mang theo hoa dành tặng người mình thầm thương.
Rồi có cả những cô bé miền cao tung tăng cùng chiếc giỏ hoa trên vai, mang sắc hoa từ những miền đất thật xa...
Mỗi người một dáng hình, một câu chuyện, nhưng đều đang mang theo một mùa hoa của riêng mình.
Vậy nên chúng mình trìu mến gọi chiếc đèn ấy là “Những người chở cả mùa hoa thương nhớ.” Bởi mùa hoa ngoài ô cửa rồi cũng đến lúc đi qua, nhưng lạ là những mùa hoa trong lòng người thì cứ ở lại mãi.
Thủ thỉ chuyện chiếc đèn với bạn một hồi, vừa hay mùa trăng tròn cũng sắp ghé. Upper lại muốn rủ bạn gom một mùa hoa của riêng mình, mang về căn phòng nhỏ trên tầng 3 ấy.
Cùng Wispy Garden và Pan 👩🎨 Bông , chúng mình sẽ nhặt nhạnh những cánh hoa, làm nên những chiếc đèn lồng, rồi ký họa đôi chút để cất lại những kỷ niệm xinh xắn của một ngày thu.
Chủ Nhật, 20/09/2026, hẹn bạn trên tầng 3 nhé!