15/08/2026
Trung bình cuộc hội thoại của nhân viên Acof hôm nay:
“Hôm nay ra đường muốn tan chảy luôn, ai mà nghĩ nắng gắt vậy trời.”
“Nắng một cái là tự nhiên thấy người cứ lừ đừ, thời gian trôi chậm hẳn.”
“Ước gì có cái máy lạnh ở đây…”
“Ô sồ ô, nay nóng cháyyyyy.”
“Có ai thấy hôm nay có mùi khét khét không???”
Đi qua nhiều mùa nắng mới thấy, có những ngày chẳng cần điều gì lớn lao. Chỉ cần lâu lâu than một câu cho đỡ nóng, làm việc chậm lại một chút, rồi cùng nhau cười nhiều hơn một chút là quán đã đủ chill rồi. 🫠
——————————————————
Acof - A coffee cup - A cup of freelancers
📍112 C4 KTT Thanh Xuân Bắc ( ngõ 1 Khuất Duy Tiến, vào ngõ rẽ trái )
Instagram : Acof.cafe.
Hotline : 0906036030