03/06/2024
Thân gửi Hoà Ca 2022!
Mình là Hoà Ca của 2024 đây. Nhắc nhẹ cho bạn nhớ, chúng mình đã gắn bó với nhau được gần hai năm tính từ ngày cái tên Hoà Ca còn đang ấp ủ.
Tại nơi này, chúng mình đã từng rất vui và cũng từng trải qua nhiều nốt trầm. Chúng mình đã có với nhau rất nhiều những bông hoa xinh ghé thăm, có người đi và cũng có người ở lại. Nhiều trong số đó trở thành quen thuộc mà mỗi khi gặp thì chả cần thiết phải “Hoà Ca xin chào” nữa mà là những lời hỏi thăm chân tình.
Cũng ở đây, chúng mình đã cùng với nhau đón mùa đông lạnh bên bếp lửa hồng nướng ngô khoai, mùa hè oi ả mà mỗi khi mưa ngập cả khoảng sân nhỏ trước thềm. Thân thương là vậy, nhưng rồi tiệc nào cũng có lúc tan và kịch nào cũng tới khi hạ màn.
Hoà Ca của 2024 thân gửi tới những dự định, những giấc mơ còn dang dở, những người bạn thân quen và cả những người bạn đã lâu không ghé, một lời chào tạm biệt và lời xin lỗi chân thành vì phải tạm dừng tại đây.
Chúc những bông hoa xinh của Hoà Ca luôn vui vẻ, may mắn và bình yên! Chúc những bông cà của Hoà Ca sẽ có một hành trình mới thành công và luôn nhớ về nơi này.
Hoà Ca xin chào và hi vọng sẽ có duyên gặp lại bạn vào một ngày không xa với một giao diện khác!