16/05/2025
Chuyên mục: "Hỏi xoáy đáp xoay" Phiên bản Kem Merino - ngon đến miếng cuối cùng 😛
Quầy Kem mới khai trương từ chiều qua, tưởng là bán cho vui, lấy tương tác ai ngờ đông như kiểu "Chợ trời mùa sale". Xin cảm ơn anh chị em đã ghé quán ăn kem đông vui như kiểu đi hội, không chỉ ăn kem mà còn để lại 1 loạt câu hỏi hóc búa như "đề thi Đại học". Nay chúng tôi xin được "đáp xoay" cho đỡ xoắn não nhé :')
1.
Hỏi: Cửa hàng có bán Kem Merino chuẩn sịn hay lấy ở đâu đấy c?
Đáp: Kem Merino chính hãng, có bill đàng hoàng, không phải hàng Fake nhé, nếu ai phát hiện ra Kem đểu thì chúng tôi đền 1 tỷ VNĐ không chớp mắt.
2.
Hỏi: Nhiều vị kem quá, ăn loại nào ngon nhất ạ?
Đáp:
Mỗi vị là một bầu trời cảm xúc:
🌻 Kem sầu riêng béo ngậy như crush cũ.
🌻 Kem đậu đỏ đậu xanh thơm mát khó quên như mối tình đầu.
🌻 Kem Socola vỏ giòn đậm đà như ...giọng người iu lúc đòi quà Valentine :~ :~ :~
Khuyên thật lòng, mình nên ăn dần từng vị để đời thêm nhiều "trải nghiệm sâu sắc"
3.
Hỏi: Chị ơi, e có mấy đôi dép rách và ít lông vịt, cửa hàng mình có cho đổi lấy kem không ạ?
Đáp: (Hỏi chất đấy) E vui lòng mang dép rách và lông vịt vào trong làng Mễ Trì bán lấy tiền rồi quay trở lại đây "quất" kem nhé. Cửa hàng áp dụng nhiều phương thức thanh toán: Chuyển khoản, tiền mặt, ghi sổ trừ lương, okie baby 🙂
4.
Hỏi: Cửa hàng có ship tận răng không hay phải lết xuống mua ạ?
Đáp: Có e nhé. Chỉ cần nhắn C Chung là sẽ có "Anh trai vượt ngàn chông g*i" ship Kem đến tận bàn, không cần lết đi chỉ cần thèm thôi.