12/06/2026
Lời tạm biệt từ Dị coffee.
Từ hôm nay, góc sân quen thuộc, mùi cà phê đậm đà và biết bao kỷ niệm sẽ chỉ còn là ký ức đối với Dị chúng mình.
Có những người chỉ ghé một lần, có những người đã gắn bó nhiều năm, chúng mình đều biết ơn vì mọi người đã đến với Dị.
Điều tiếc nuối nhất không phải là chúng mình đóng cửa một quán cà phê, mà là một không gian được tạo nên từ rất nhiều công sức, tâm huyết và yêu thương nay lại trở thành một khoảng trống….
Cảm ơn tất cả những ai đã từng bước qua cánh cửa này.
Đặc biệt biết ơn tới những thành viên đã cùng chúng mình gầy dựng, chăm chút từng góc nhỏ. Và cũng là người đã cùng chúng mình thu dọn, gửi tạm Dị đi một nơi khác.
Chúc tất cả mọi người đều bình an trên hành trình của mình.
Cảm ơn vì đã từng tồn tại, đã là một phần ký ức của con ngõ nhỏ 167.
Mình rất thích câu nói: “Một cánh cửa này khép lại để một cánh cửa mới mở ra. Mọi sự kết thúc đều là khởi đầu cho một hành trình mới”
Đây sẽ là một trải nghiệm quý báu với chúng mình. Và từ đó biết đâu chúng mình sẽ hẹn gặp nhau vào một ngày không xa.
Dị cảm ơn và tạm biệt mọi người!