11/04/2026
Ngày đẹp trời để nói chia tay...
Viết ra thì có chút bâng khuâng nhưng hết hôm nay (11/4/2026) The Weather chính thức dừng hoạt động. Chúng mình chọn nhìn mọi thứ theo cách nhẹ nhàng hơn, như một chặng dừng đúng lúc, để khép lại một hành trình đẹp.
Quán bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một ý tưởng đơn giản, một chút liều lĩnh, và rất nhiều sự cố gắng mỗi ngày. Rồi dần dần, nơi này có thêm những gương mặt quen, những câu chuyện quen, những buổi gặp gỡ ngồi lâu hơn dự định. Chúng mình vẫn luôn nghĩ, nếu một nơi có thể khiến ai đó muốn quay lại, dù chỉ một lần nữa thôi, thì như vậy là đủ.
Vì là ngày cuối, tụi mình cũng chuẩn bị một menu “đặc biệt” hơn một chút, không phải để làm điều gì lớn lao, mà đơn giản là muốn dành thêm một chút tâm huyết cho những vị khách cuối cùng của hành trình này nên nếu có thời gian, bạn ghé quán hôm nay nhé.
Có thể The Weather sẽ không còn ở đây nữa, nhưng những gì tụi mình có được thì vẫn còn: trải nghiệm, kỷ niệm, và cả những mối duyên đã bắt đầu từ chính không gian này.
Cảm ơn tất cả mọi người đã từng ghé qua, dù là lần đầu hay đã trở thành quen thuộc. Cảm ơn vì đã chọn ngồi lại một chút giữa rất nhiều lựa chọn ngoài kia.
CHÀO TẠM BIỆT, THE WEATHER NHÉ.
Mình tin sự kết thúc ở đây là để mở ra những hành trình mới rực rỡ hơn.