04/08/2026
XIN CHÀO MỌI NGƯỜI!
Mình là quản lí của Một Năm đây. Đã 4 tháng rồi mình mới đăng 1 cái gì đó trên page. Và lời đầu tiên chính là " Xin lỗi mọi người!". Xin lỗi mọi người vì rất nhiều lí do, đợt rồi mình đã đón 1 tiểu công chúa và ko thể cân bằng được công việc quán xá và gia đình! Mặc dù được các cộng sự tạo điều kiện rất nhiều nhưng mình vẫn ko sát xao được quán.
Vừa thiếu nhân sự do các em nhân viên nghỉ hè về quê, vừa ko qua quán được ngày nào nên quán ngày càng " tệ". " Tệ xá" này vẫn được mọi người ghé qua nhưng hẳn đã làm mọi người thất vọng về chất lượng dịch vụ, vệ sinh, đồ uống nên sau dần mọi người ko ghé nữa 😞
Xin chia sẻ với mọi người thật lòng, vừa rồi chúng mình đã có ý định sang nhượng lại quán vì mình ko thể tập trung hết vào quán được, các cộng sự còn lại cũng vậy. Nhưng ngay sau khi đăng bài sang nhượng, mình nhận dc rất nhiều tin nhắn, cmt rằng là khách của quán và " mong quán đừng chớt", " quán làm lại được mà", " tiếc thế..." mình chợt bừng tỉnh! Thực sự nơi này có quá nhiều kỉ niệm của cá nhân mình, chúng mình, cũng là nơi mình đặt kì vọng rất nhiều, từng là " thanh xuân" nữa.. Bởi vậy mình đã dành cả 2 tuần để làm việc với bản thân mình, sắp xếp time cá nhân, lên kế hoạch chạy lại.
Mình biết hơn tất thảy, đầu tiên mình cần làm là gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới những trải nghiệm " tệ" mà mọi người đã trải qua khi đến quán. Mọi lời nói ko quan trọng bằng hành động nên mình sẽ bắt tay làm lại mọi thứ từ ngày mai. Mong trong thời gian gần nhất ghé quán, mọi người sẽ thấy sự thay đổi, sự " trở lại" của chúng mình ạ!
Một Năm.