02/05/2022
Mình nè, chào các bạn.
Cũng khá lâu rồi chúng ta không tương tác, lí do thì nhiều lắm, các bạn phải nghe, mình kể liền:
1. Nhu cầu về đồ uống đóng chai không còn nhiều như đợt giãn cách
2. Nhân sự của chúng mình có lí tưởng lớn hơn, giờ còn mình thôi, vẫn dõi theo và mong chàng trai ấy không thành thụ
3. Mình đang nâng cấp menu, đó là thêm vài món mới, để mọi người có nhiều sự lựa chọn hơn
4. Không chỉ menu, mình cũng sẽ cập nhật cả bao bì, cách thức giao hàng, chương trình khuyến mại…và tất nhiên, giá vẫn rất là hazelnut
5. Cá nhân mình bắt đầu start up, có lẽ 1 tháng trở lại đây là khoảng thời gian não mình phồng nở nhiều nhất, có lúc lật như bánh tráng, đôi khi đổi size như bóng bay, hmm mình cũng đối diện với nhiều quyết định có thể nói là quan trọng nhất của cuộc đời nữa
Viết tới đoạn này mới thấy chiếc điện thoại thông minh của mình cũng ngán mình rồi, bỏ bê mọi người đâm ra giờ nó giật lag ghê, dỗi vl
Vậy nên, mình đang làm những điều này, đọc nốt đi ạ:
1. Làm thầy giáo dạy pha chế ( vẫn thì đúng hơn )
2. Set up quán cà phê, trà sữa…các mô hình đồ uống có cồn và không cồn
3. Backpack - mình plan xây dựng 1 nơi để chúng ta có thể gặp nhau, trò chuyện, bắn rap, hút pod, hóng phốt…và có nhiều sản phẩm hơn cùng một quầy bar do chính mình làm, một nơi mà các bạn có thể trải nghiệm bất cứ hương vị nào bản thân các bạn thích, hoặc do chính tay bạn làm dưới đôi mắt 1,5 mí của mình bảo kê
4. Kiếm tiền để thực hiện ba điều trên
Xin lỗi vì đã mất liên lạc với mọi người mà không báo trước, dù muộn màng nhưng mình tin vẫn sẽ được mọi người đón nhận. Hihi mọi người phải đón nhận.
Cảm ơn nha. Mình sẽ cập nhật ( dù không được thường xuyên ) về hành trình sắp tới.