17/07/2024
Chào các cậu. Thật lâu rồi mình không gặp nhau.
Hành trình mới của mình đã bắt đầu. Một quán caphe bánh nhỏ nằm giữa núi đồi và những nép nhà của người Mông. Cách thị trấn Sapa 10 cây số. Vẫn là một dáng vẻ thong d**g, yên bình, chậm rãi mà mình hướng tới. Chỉ khác là đã cách xa Hà Nội hàng trăm cây số.
Nơi đây mình được thiên nhiên bao bọc, nhịp thở cũng dễ dàng hơn. Quán vẫn có một kệ sách. To hơn. Nhiều sách hơn. Caphe mình vẫn giữ Bụi Đường, với tên gọi của nó. Và mình có thời gian từ tốn tự tay làm bánh. Quầy bar giờ không chỉ thơm mùi caphe, mà còn dậy mùi bơ, sữa.
Nếu có dịp tới Sapa, mong rằng có thể gặp lại các cậu ở nơi đây. Để được pha caphe cho các cậu thêm lần nữa, cùng nhau tận hưởng một không gian, nghe những bản nhạc nhẹ nhàng, và lật giở vài trang sách.
Chờ các cậu ở Giấc Mộng Đêm Hè.
Thân!
midsummer.nightdream