20/04/2022
lại là một việc nhỏ nhoi, một việc được cho là đã cũ,
nhưng với chani, mọi thứ luôn là mới, luôn là điều tốt lành, người ak, hihi 🌿.
chani đang chuẩn bị, cho những ai mang cà phê đi, mà vẫn có thể tận hưởng được đủ đầy nhất một cốc cà phê.
đó là một chiếc hũ, được đựng trong một chiếc túi vải vừa đủ, để tiện mang đi, mà khó khiến xảy ra điều gì bất trắc, trong quá trình di chuyển.
và một điều quan trọng, là chúng ta có thể sử dụng được nhiều lần hơn, mang lại điều giá trị giản đơn cho cá nhân, như sự gắn bó vs đồ vật, cũng như hạn chế được việc gây tổn hại đến ngôi nhà lớn của chúng ta (thiên nhiên).
—
tận hưởng cuộc sống này,
vời tình thương lớn hơn,
bằng những việc thật nhỏ xíu thường nhật,
bằng cách thấy được điều tốt lành của người sau mọi điều cho là không tốt,
cùng nụ cười thật hiền,
lời nói thật êm,
hành động thật nhẹ nhàng,
đưa bàn tay ra khi có người cần,
bằng sự ấm áp trong lòng.
ôm trọn lấy mọi sự gần gũi nhất, chẳng cần lớn lao, như ôm lấy bản thân, chăm sóc bản thân khỏi những sự giận dữ, u sầu, hận thù, và những suy nghĩ bất thiện của chính mình. ngay đó, sự khoẻ mạnh, và bình yên của thân tâm mình, sẽ lan toả được sang người ngay bên, cứ thế, cứ thế, cuộc sống sẽ ngập tràn điều lấp lánh 🌱,
🌿,
☘️,
🌕,
❤️,
hihi,