10/08/2025
Lâu lắm không đăng bài
mà hôm nay kiểu gì cũng đăng
KHÁCH thế này ai mà chịu được:
Thứ 7 sáng qua
👦: cô ơi cô , ai là chủ ở đây vậy cô
👩: là cô này con
👶: cô ơi cô sao nhà cô làm ăn tốt thế, đồ ăn ngon con ăn bao nhiêu là nhiều, đây là lần thứ 2 con ăn, nhà con ở gần đây, con ăn 1 lần lúc bé ko nhớ nữa nhưng ngon, lần này vẫn ngon, mai con lại ra ăn, mai con lại xin bố ra ăn.
👩: ơ thế á (cô hơi bất ngờ vì nhiều thông tin đến cùng lúc dồn dập quá)
Nhà con ở gần đây à, bên kia đường á (do con chỉ tay)
Thế mai con lại ra ăn à. Con thích mỳ nhà cô lắm à. Cô cám ơn con. Thế mình học ngoan rồi cuối tuần xin bố ra ăn nhé, chứ mai lại ăn á.
👦: vâng mai con lại ăn, con về đây con chào cô nhé.
Èo ôi ♥️ cô tan chảy luôn ấy, bé trai bầu bĩnh xinh yêu, khoảng 8-9 tuổi, nói dài đủ ý, lại liền mạch, còn khen nhà cô làm ăn tốt (T7 quán đông hơn), còn khen mỳ nhà cô ngon (con ăn 2 bát và thêm khá nhiều topping)
Con về cái cô đi kể với mọi người mà cười ko ngậm được mồm
Chủ nhật, sáng nay:
👦: con chào cô
👩: ôi, cô chào con, con đến thật à
👦: vâng con đến mà, con xin bố đến ăn
( Cô cười trìu mến với 👦 , mà thấy hơi áy náy với Bố con à nha)
Và như hôm qua con gọi 2 lần mỳ, nhiều loại topping khác nhau
Lúc con về, còn ngó vào bếp chào cô, còn hẹn gặp lại
Hic, ♥️ tan chảy luôn ấy, yêu ơi là yêu, khách như này chịu làm sao được cơ chứ.