18/09/2026
Piraha tròn 4 tuổi ♥️
Mùa thu Hà Nội có những ngày mây trắng nắng vàng, cũng có những ngày mưa dầm dề không dứt. Piraha bắt đầu vào một ngày thu. Tụi mình thật sự có rất nhiều ngày rạng rỡ, mà cũng không thiếu những ngày mọi thứ trầm xuống.
Nhưng ngay bây giờ, khi có thể ngồi nghĩ lại 4 năm đã trải qua, thì mùa thu của tụi mình vẫn vô cùng xinh đẹp.
…Vì có các cậu ở bên, dù mình biết rằng luôn luôn có hàng trăm sự lựa chọn khác mỗi ngày.
…Vì những đứa em của tụi mình, vẫn vô cùng ngoan và đáng yêu dù đôi lúc vẫn thật trẻ con.
Thêm 1 năm, thêm nghìn lời cảm ơn vẫn không thấy đủ. Thế nên tụi mình đã chuẩn bị những món quà nho nhỏ tặng cậu. Tối ngày mai (19/9) Piraha xin phép không bán, chỉ có trà bánh và những niềm vui mời cậu ghé chơi.