22/03/2026
good night
and see you soon.
rồi thì hôm nay là ngày 22 tháng 3. hôm nay sẽ là ngày cuối bọn tôi hoạt động tại cơ sở vũ ngọc phan này.
sau hơn ba năm gắn bó, có buồn có vui. có sung sướng khổ sở, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận khi đặt chân tới khu vườn nhỏ này, chăm sóc nó như một ngôi nhà chân thực. và tất nhiên, tôi luôn hy vọng rằng tôi đã đem được cảm giác như vậy cho mọi người, một nơi mà tôi không chỉ trao cho mọi người một cốc nước giải khát, mà còn là một khoảng sân vườn yên tĩnh, hay một thứ cảm giác đơn giản, bớt ồn ã và lành hơn.
bọn tôi thì đang setup cơ sở mới và sẽ chuyển quán về đó sớm nhất có thể, nhà mới thì bên khu Nghĩa Tân, không biết có gần mọi người hay không. ( phải chịu )
hôm nay ngày chốt hạ, còn ít rượu đem ra tưới nốt cây.