20/11/2021
[ “XA MẶT” ĐÂU CÓ NGHĨA LÀ SẼ “CÁCH LÒNG”? ]
Từ khi dịch bệnh Covid - 19 xuất hiện, cuộc sống của mọi người bỗng bị đảo lộn. Người lớn không được đi làm, hàng quán đóng cửa để tuân thủ quy tắc phòng dịch. Và đặc biệt là học sinh không được đến trường.
Năm nay, mọi hoạt động của lớp chúng mình đều qua màn hình nhỏ, từ những buổi họp, buổi giao lưu, rồi khai giảng và cả việc học. Cứ như vậy mà đã nửa học kì trôi qua, ngỡ rằng lớp mình sẽ xa cách, sẽ không thể làm quen được với nhau, nhưng thời gian đã chứng minh điều ngược lại. Chúng mình cùng nhau tham gia những hoạt động tập thể, chúng mình tổ chức những cuộc tán gẫu với thật nhiều câu chuyện nhỏ to. Không biết từ khi nào, các thành viên của C12 lại thân thiết và bền chặt đến thế.
Lớp chúng mình còn cùng với cô chủ nhiệm có được những kỉ niệm đáng nhớ nữa: tham gia những hoạt động của trường lớp, tổ chức những buổi sinh hoạt chuyên đề về nếp sống, về văn hóa, về lý tưởng, và còn có những buổi hát hò đàn ca nữa. Tất cả làm thành chất keo gắn bó chúng mình lại với nhau, đoàn kết, ấm áp và thân thuộc như một gia đình.
_____________________________
Gửi cô Phương - người mẹ hiền của C12: “Chúng con rất hãnh diện và hạnh phúc vì có cô đồng hành ngay từ lúc mới bước chân vào trường cấp 3. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng con chúc cô có thật nhiều niềm hạnh phúc, luôn xinh đẹp, mạnh khỏe, may mắn và cô vẫn có thể tiếp tục dìu dắt, dạy dỗ chúng con nên người. C12 sẽ luôn cố gắng hoàn thiện từng ngày để xứng đáng với tình yêu và sự nhiệt huyết mà cô đã dành cho chúng con!”
💖HAPPY TEACHERS’ DAY!💖