Vô Tứ Trà

Vô Tứ Trà Thinh không đậu nhẹ búp trà
Chờ người Vô Tứ chạm hoa vô thường

Uống trà Vô Tứ không cần phải lo hay nghĩ ngợi gì bởi:
- Chất lượng sản phẩm thơm ngon sạch sẽ, hàng xuất khẩu, cắt cont.
- Giá cả niêm yết minh bạch và hợp lý nhất với chất lượng trà mang lại.
- Không hại thận (không lợi tiểu, không gây kích ứng tiểu nhiều)
- Không cồn cào bụng, cồn cào đầu óc(không kích thích axit dạ dày)
- Không mất ngủ vì đã cắt giảm từ 30-100% tanin và cafein trong trà (chất gây tỉnh táo hưng phấn thái quá)
- Thời gian bảo quản lâu dài, không sợ mất hương, không khó bảo quản (trà theo công nghệ lên men tự nhiên, càng để lâu càng ngon, càng để lâu càng quý)
- Pha được nước (tối thiểu 7 lần pha có thể hơn)
Các sản phẩm hiện được cung cấp bởi Vô Tứ Trà

***TRÀ OOLONG
1 Đông Phương Mỹ Nhân
2 Kim Mỹ Nhân
3 Oolong duỗi Ngọc Đỏ Ruby
4 Oolong duỗi Phượng Hoàng
5 Oolong Quý Phi
6 Oolong Vương (Đông Đỉnh)
7 Oolong Cao Sơn
8 Oolong Thanh trà
9 Oolong Hồng trà 2 năm
10 Oolong Lão trà 6 năm
11 Oolong xanh Ngọc bích Jade


***TRÀ CỔ THỤ
1 Cổ thụ Mộc Châu
2 Đại hồng Shan Mộc Châu
3 Bạch trà Mộc Châu
4 Bạch trà Hà Giang
5 Bạch tiên
6 Hồng tiên
7 Trà móng rồng
8 Lục trà Lũng Phìn
9 Hồng trà Lũng Phìn
10 Hoàng trà Lào Cai 2019
11 Trà rừng hoang dã Hà Giang
12 Vân Mã Trà (Cổ thụ Tà Xùa)

***TRÀ HOA + THẢO MỘC
1 Trà ướp Nhài
2 Trà Mộc, Lũng Phìn ướp Sen
3 Trà Hoa Kim cúc

Đại lý bán sỉ, khách mua làm quà tặng số lượng lớn vui lòng ib hoặc liên hệ: 0943.078.288

Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và lựa chọn VÔ TỨ ��

  Uống Trà&đọc sách Phật giáoKhông tự nhiên mà trà với thiền hay đi cùng với nhau, và được những vị sư dùng nhiều hơn ng...
19/09/2026

Uống Trà&đọc sách Phật giáo
Không tự nhiên mà trà với thiền hay đi cùng với nhau, và được những vị sư dùng nhiều hơn người khác. Khi uống trà, ngoài việc bàn về hương vị vốn là thứ yếu, thì để cảm nhận, cảm ngộ, thấy những vận động bên trong cơ thể vật lý sinh lý cho tới những tăng trưởng về tâm trí tâm lý.
(Thậm chí nếu có đọc tới bài kinh số 122 trong Trung bộ kinh(nikaya) thì còn được nhắc là không bàn tới hương vị luận kèm theo những lãnh địa phạm vị không nên luận bàn khác.)

Đọc những trang sách, nhẩn nha uống những ngụm trà, trà thấm dần sau những lần pha sẽ được nhìn nhận đầy đủ hơn, có thời gian để nhìn nhận đúng với nó hơn và đọc sách cũng sẽ tỉnh táo hơn, thông tỏ hơn. Cho tới thình lình lúc nào đó niệm đầu thông suốt. Và có thể cùng nhau trao đổi về những điều đã biết, đang chưa được rõ lắm. Trong phạm vi hiểu biết, mình sẽ chia sẻ thêm.
Ngoài những cuốn sách về Phật giáo, Krisnaji, Osho có những cuốn nho nhỏ hơn về văn hoá trà, và một số sách sưu tập theo sở thích cá nhân mình nữa.

Thời gian: 14h, Chủ Nhật, 20/9/2026
Địa điểm: Vô Tứ Trà Truyền Trà Việt, p106, ngõ 11 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Hà Nội.

hoàn toàn vô tư.

Độc thoại.(Đôi khi là dịp may dành cho thiền Thoại Đầu)
14/09/2026

Độc thoại.
(Đôi khi là dịp may dành cho thiền Thoại Đầu)

12/09/2026

Trà vụ thu 2026
Vô Tứ Trà sau một hồi lặn lội, vừa mang về mấy phẩm trà vụ thu 2026 của Mộc Châu, Lũng Phìn, Thái Nguyên.
Vụ thu vị đậm đà chắc khoẻ, rõ nét. Một trong những mùa làm trà mình rất thích.
Mà sự tinh tế, trong sáng do làm khéo cũng không thua vụ xuân.
Mời các bạn tới thưởng thức, trải nghiệm.

Thời gian: 14h, Chủ Nhật, 13/9/2026
Địa điểm: Truyền Trà Việt Vô Tứ Trà, p106, ngõ 11 Ngọc Khánh, Hà Nội

hoàn toàn vô tư

Tiếp tục về câu chuyện test trà(khốc liệt) Các bạn có thể dùng bát ăn cơm men trắng, thìa sứ, nước tinh khiết đun sôi 95...
09/09/2026

Tiếp tục về câu chuyện test trà(khốc liệt)
Các bạn có thể dùng bát ăn cơm men trắng, thìa sứ, nước tinh khiết đun sôi 95 độ(tránh nước máy chưa qua lọc RO).
Dùng 5g trà - 150ml nước(khoảng vậy)- nhiệt độ 95 - hãm trên 1 phút - dùng thìa đưa vào bát đảo trà, quan sát bằng mắt màu nước(trong, vẩn, cặn,...) và quan sát bằng mũi ngửi hương ở thìa(nếu không bình thường thì chỉ ngửi thôi không nên nếm bằng lưỡi và nuốt xuống bụng).

Múc ít nước trà ra chén, nếm thử. Vị nhạt, ngọt, đắng, ... sẽ tăng dần theo thời gian hãm và lượng nước còn lại trong bát. Độ mạnh đậm của trà có thể gây khó ngủ, cồn bụng. Tuy nhiên do muốn thử tận cùng sự thật của trà thì không ăn kèm nhằm giảm sốc, đôi khi để cơ thể hơi chông chênh một chút xem sau chén trà sẽ xô mình tới đâu 🙂

Bóc trần sâu và kỹ hơn thì để trà qua thời gian 6 tiếng, 10 tiếng, ... hoặc lâu hơn. Thường thì sau 2 tiếng là đã có kết quả so xo rồi. Nghiên cứu kỹ hơn thì mới cần để lâu hơn. Màu nước đục, gắt, đắng, tê, se, bó lưỡi hoặc mùi lạ lùng khó chịu, rùng mình - các điều tính tiêu cực thì hạn chế pha uống, hoặc dừng uống.
(Để tránh trà bị thay đổi do quá trình bảo quản ở nhà khách hàng thì mình luôn hướng dẫn không thở vào túi trà, và đưa tặng que xỏ niêm phong miệng túi trà, ... cùng hướng dẫn bảo quản khác ở mặt sau tem).

Và lượng người mới uống trà vẫn tăng lên, Tại quán mình vẫn luôn nhắc đi nhắc lại việc bảo quản trà và cách nhận diện hương vị trà trong lâu dài tiếp theo.

Nếu test nhiều trà thì có thể dùng chén nước trắng để làm sạch miệng.

Vô Tứ Trà Truyền Trà Việt

Có bác nào tới ngồi thử nếm trà tới sáng mai không 🙂Trà xanh đảm bảo không gắt và mất ngủ. Lục trà cao nguyên đá Lũng Ph...
08/09/2026

Có bác nào tới ngồi thử nếm trà tới sáng mai không 🙂
Trà xanh đảm bảo không gắt và mất ngủ. Lục trà cao nguyên đá Lũng Phìn nó cũng ở cái ngữ cảnh, giới cảnh khoáng đạt bát ngát bao la

Vô Tứ Trà Truyền Trà Việt

06/09/2026

Tự pha trà
Như vài lần trước Vô Tứ Trà đã thực hiện có kết quả rất vui, các bạn mang ấm(khải), hoặc bộ trà cụ của mình tới, dùng trà, nước, thiết bị của VTT hoặc có thể tự pha trà của các bạn(chưa biết làm sẽ được hướng dẫn). Rồi có thể tự kể các câu chuyện về loại trà ấy, cách pha trà, hoặc đơn giản là điều gì làm mình uống trà, yêu thích trà, hoặc những thông điệp bạn muốn gửi, cho đi - có thể coi mỗi lần đó bạn là một trà chủ, pha trà cho những người gặp nhau lần đầu.

Như một công việc của sự phát triển văn hoá trà Việt, việc này làm được ở nhiều nơi thì sẽ rất tốt, trà sẽ mang vui tươi tới khắp mọi nơi.

Sự kiểm tra các loại trà các bạn mang tới là cần thiết. Nhân tiện khi mình kiểm tra cũng sẽ hướng dẫn những cách kiểm tra trà mà mình biết.

Thời gian: 14h, Chủ Nhật, 6/9/2026
Địa điểm: Vô Tứ Trà Truyền Trà Việt p106, ngõ 11 Ngọc Khánh, Hà Nội

hoàn toàn vô tư

Chúc tất cả chúng ta một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, bình an. Gần nhau, thân tình nhau, yên ấm bên nhau.Giờ chứng kiến nhiều quả ...
01/09/2026

Chúc tất cả chúng ta một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, bình an. Gần nhau, thân tình nhau, yên ấm bên nhau.

Giờ chứng kiến nhiều quả xa nhau do cãi nhau, giận nhau thậm chí mãi mãi xa nhau nên càng thấy câu thơ và dòng chữ của cụ Lược thấm quá.
Một ly trà đậm để nhâm nhi ngẫm muôn góc từ câu chữ này:

Uống trà đi
Đừng xa nhau vội!

Vô Tứ Trà Truyền Trà Việt nghỉ lễ tới 4/9. Hẹn gặp các bạn trà nhé.

  Sống cùng trà!Thay vì nhấn mạnh Sống không thiếu trà thì mình chỉ dùng nhẹ nhàng chữ Cùng. Năm 2017 mình sang TQ, đi m...
28/08/2026

Sống cùng trà!

Thay vì nhấn mạnh Sống không thiếu trà thì mình chỉ dùng nhẹ nhàng chữ Cùng. Năm 2017 mình sang TQ, đi mấy tỉnh lúc ấy đã thấy rất lạ về việc hầu như người tq nào cũng cầm theo bình giữ nhiệt, hoặc để trong balo, và hầu hết đều đựng nước trà. Cùng lúc ấy hầu hết qrcode đã dán khắp mọi chỗ(như ở nước ta hiện nay), mình chẳng hiểu họ dán cái ấy để làm việc gì, đoán già đoán non đều trượt lất.

Một bình trà mang theo sẽ rất có lợi về nhiều mặt. Có bình trà ngon tráng miệng, giải khát, thưởng thức quen thuộc thay vì mua chai nước hoặc trà vỉa hè, thậm chí biết cách pha bình giữ nhiệt thì vẫn có nước trà ngon và tiết kiệm được nhiều trà ngon quý hiếm đắt giá.

Mình sẽ hướng dẫn các cách pha trà nóng, lạnh tại quán. Các bạn mang theo bình của riêng bạn, mình sẽ tặng ít trà cho việc thực hành. Đến khi về nhà có thể thưởng thức, hoặc ngay trên đường về nhà - nếu xa hoặc dừng trú mưa. Trong lúc mưa lạnh ai cũng lạnh run, có chén trà nóng thơm ngát ngọt ngào tỉnh táo khô ráo thì quả là khác biệt và tách biệt với gió mưa ướt át.

Thời gian: 14h, Chủ Nhật, 30/8/0226
Địa điểm: Vô Tứ Trà Truyền Trà Việt p106 ngõ 11 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Hà Nội.

hoàn toàn vô tư.

22/08/2026

Uống trà ngày mưa
Nắng mưa là chuyện của trời
Ngắm mưa là chuyện của tôi bên trà 🙂

Không đổi được thời tiết thì tự đổi tâm trạng vậy, như một câu nói, cũng là tên 1 cuốn sách: Không đổi được hướng gió thì lái cánh buồm.

Trời mưa cũng sẽ đặt ra 1 câu hỏi: Uống trà gì vào ngày mưa sụt sùi, ướt át, dễ thấm lạnh này?
Và sẽ không uống trà gì?

Theo mình tránh dùng loại có nhiều cafein, lại hãm đậm đặc. Do trời mưa lạnh ẩm, khó bài tiết qua đường mồ hôi, nên dùng trà xanh đặc hoặc loại trà có nhiều cafein thì dễ lợi tiểu, tiểu nhiều, không mấy dễ chịu.
Trời mưa uống trà thơm mạnh, càng nóng càng thơm thì thích nhất. Thêm ngọt sâu, khí mạnh, ấm người thì cũng khó gì bằng.

Thời gian: 9h sáng, Chủ Nhật, 23/8/2026
Địa điểm: Vô Tứ Trà Truyền Trà Việt p106 ngõ 11 Ngọc Khánh, Hà Nội.

hoàn toàn vô tư

Ý nghĩa của bốn chén trà và chiếc hũ nhỏ(Từ bạn sinh viên năm 2 trường ĐH KHXHNV Hà Nội, trong buổi hướng dẫn pha trà ch...
21/08/2026

Ý nghĩa của bốn chén trà và chiếc hũ nhỏ
(Từ bạn sinh viên năm 2 trường ĐH KHXHNV Hà Nội, trong buổi hướng dẫn pha trà chuẩn bị cho sự kiện Lễ Vu Lan tổ chức ở trường, cùng sự tham dự của Ban Văn Hoá Phật Giáo TƯ)

Trong buổi học trà đạo, hình ảnh khiến em suy nghĩ nhiều nhất là bốn chén trà được đặt cạnh nhau và một chiếc hũ nhỏ nằm ở phía trước nơi pha trà. Ban đầu, em nghĩ đây đơn giản chỉ là cách sắp xếp những dụng cụ cần thiết trong một buổi trà. Nhưng khi nhìn kỹ hơn và liên hệ với những điều đã được học về trà đạo, thiền định và Tứ trọng ân, em cho rằng cách bố trí này có thể mang một ý nghĩa sâu sắc hơn: đó là một lời nhắc nhở về sự biết ơn, sự tiếp nhận và cách con người trao đi những điều tốt đẹp cho nhau.

Trước hết, em liên tưởng bốn chén trà với Tứ trọng ân. Trong Phật giáo, Tứ trọng ân thường được nhắc đến qua ân cha mẹ, ân chúng sinh, ân quốc gia – xã hội và ân Tam bảo. Con người tưởng rằng mình đang sống bằng sức lực của chính mình, nhưng thực chất mỗi người đều nhận được rất nhiều điều từ những người và những điều xung quanh. Ta có cha mẹ sinh thành, có xã hội và đất nước che chở, có thiên nhiên và vô số con người lao động để tạo nên những điều rất bình thường trong cuộc sống, đồng thời có đời sống tinh thần giúp con người hướng đến sự tỉnh thức và thiện lành.

Bốn chén trà trong ảnh có hình dáng tương đối giống nhau và được đặt ngang hàng. Vì vậy, em cảm nhận chúng như bốn lời nhắc nhở về những ân nghĩa mà con người cần ghi nhớ. Không có chiếc chén nào được đặt cao hơn hay được xem là quan trọng hơn. Điều đó có thể biểu hiện rằng mỗi ân đều đáng được trân trọng. Khi nâng một chén trà lên, thay vì chỉ nghĩ rằng mình đang thưởng thức một thức uống, ta có thể nghĩ đến những điều đã góp phần làm nên chén trà ấy. Từ đất, nước, ánh sáng, người trồng và hái trà cho đến người chế biến, người pha trà và những người đang ngồi cùng mình. Một chén trà vì thế trở thành một hình ảnh rất nhỏ nhưng chứa đựng rất nhiều mối liên kết.

Nếu bốn chén trà gợi cho em về những điều mình nhận được, thì chiếc hũ nhỏ phía trước lại khiến em liên tưởng đến tâm của con người. Một chiếc hũ muốn chứa được thứ gì đó thì bên trong phải có khoảng trống. Nếu nó đã đầy, dù có muốn tiếp nhận thêm cũng không thể. Con người cũng vậy. Một tâm trí luôn đầy ắp cái tôi, định kiến, nóng giận, lo âu hay những phán xét về người khác sẽ rất khó để tiếp nhận một điều mới.

Điều này đặc biệt gần với tinh thần của thiền định. Thiền không nhất thiết chỉ là ngồi yên nhắm mắt, mà còn là khả năng trở về với chính mình, quan sát những gì đang diễn ra và học cách không để tâm trí bị cuốn đi. Khi uống trà trong sự tỉnh thức, ta không chỉ uống thật nhanh để giải khát, mà có thể chậm lại để cảm nhận hơi nóng của chén trà, hương trà, vị trà và sự hiện diện của những người đang ngồi cùng mình. Chính sự chậm lại ấy giúp con người nhìn thấy những điều vốn rất quen thuộc nhưng trước đây thường bị bỏ qua.

Em cũng nghĩ rằng chiếc hũ có thể tượng trưng cho sự gìn giữ. Trà được đặt vào hũ để được bảo quản, sau đó mới được lấy ra và pha thành những chén trà để trao cho người khác. Điều này giống như quá trình hình thành một con người: trước hết phải biết giữ gìn những giá trị tốt đẹp bên trong mình, sau đó mới có thể đem những giá trị ấy chia sẻ với người khác. Nếu bản thân không có sự bình an, rất khó để trao bình an. Nếu bản thân không biết ơn, rất khó để truyền đi lòng biết ơn.

Vì vậy, khi đặt bốn chén trà và chiếc hũ cạnh nhau, em nhìn thấy một vòng tuần hoàn rất đẹp: có sự gìn giữ, có sự tiếp nhận và có sự trao đi. Chiếc hũ là nơi chứa đựng, những chén trà là nơi tiếp nhận, còn trà là thứ được trao truyền từ người này sang người khác. Một ấm trà có thể rót thành nhiều chén, cũng giống như một điều tốt đẹp khi được trao đi không vì thế mà mất đi, mà ngược lại còn có thể lan tỏa đến nhiều người hơn.

Từ đó, em nghĩ thông điệp lớn nhất của hình ảnh này có thể là: hãy biết mình đang nhận được bao nhiêu ân từ cuộc đời, hãy giữ cho tâm mình đủ rộng để tiếp nhận và hãy biết trao những điều tốt đẹp ấy cho người khác. Trà đạo vì thế không chỉ nằm ở cách pha trà hay cách thưởng trà, mà còn nằm ở thái độ của con người đối với cuộc sống.

Một chén trà tưởng như rất nhỏ nhưng lại có thể chứa đựng rất nhiều thứ: công sức của con người, sự vận động của tự nhiên, tình cảm giữa những người ngồi cùng bàn và cả một khoảnh khắc con người được trở về với chính mình. Có lẽ đó cũng chính là điều em cảm nhận được từ buổi học: khi tâm đủ tĩnh, một chén trà không còn chỉ là một chén trà; nó trở thành một lời nhắc về ân nghĩa, về sự tỉnh thức và về cách sống biết nhận, biết giữ và biết trao đi.

Tg: Nguyễn Hoàng Anh

Address

P106, Nhà A4 Tập Thể Giảng Võ, Ngõ 11, Phố Ngọc Khánh, Giảng Võ
Hanoi
100000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Vô Tứ Trà posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Vô Tứ Trà:

Shortcuts

Share

Category