13/02/2026
Hà Nội, cái thời sau đêm giao thừa pháo còn đỏ cửa, xác rơi đầy ngoài hiên. Không chỉ trẻ con, mà cả người lớn cũng háo hức mỗi khi nghe tiếng đùng đoàng.
Tết năm ấy đã xa rồi, nhưng với gia đình Phù Sa chúng mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nên giờ nhắm mắt lại mà vẫn có thể tưởng tượng được tiếng pháo, ngửi thấy mùi khói cay cay của những bánh pháo ngày xưa.
Ảnh: nguồn tư liệu Hà Nội cuối thế kỷ XX (năm 1988 - 1992),
trước lệnh cấm pháo năm 1995
______
PHÙ SA CÀ PHÊ
71 Phúc Tân, Hồng Hà, Hà Nội