04/03/2021
[GÓC HOÀI NIỆM] chỉ là vu vơ, vu vơ mà thôi...
Một số thành viên đã tới hát & ủng hộ quán rất nhiều 🙂
Love all ♥️♥️♥️
CHÚC MỪNG SINH NHẬT LADY KILLAH
TUỔI THƠ "DỮ DỘI" CỦA CẢ MỘT THẾ HỆ NGHE NHẠC
Các bạn trẻ ngày nay có thể được tiếp cận rap qua Rap Việt, King Of Rap hoặc mạng xã hội dễ dàng bao nhiêu thì thanh niên thế hệ cũ bọn tôi lại tiếp xúc với bộ môn này khó bấy nhiêu.
Lady Killah được chính thức khai sinh vào ngày 3/3/2010. Tất nhiên là trước đấy cũng có rất nhiều cây cao bóng cả khác ví dụ như G.V.R, như Godz, FHH hay Vietdreamerz, cùng với đó là những tượng đài bất tử như Lil Shady, WormJB, Viet Dragon, DSK... Nhưng có 1 sự thật là dù những cái tên trên rất hay, rất nổi trội nhưng phải kể từ khi Lady Killah xuất hiện thì phong trào chơi rap và nghe nhạc rap mới thực sự bùng nổ trong mọi ngóc ngách của giới trẻ Việt Nam.
Ngày đó chiếc điện thoại của chúng ta chỉ lưu giữ được ~100 tin nhắn và thẻ nhớ giàu lắm cũng chỉ cỡ 256mb nhưng nếu hỏi 10 ông đến trường thì chắc 11 ông kiểu gì cũng có Thu Cuối, Xin anh đừng, Là Vì và 3,14 ở trong cái list nhạc đang nghe của mình.
Những cái tên như LK, Big Daddy, Mr.A, Bueno, Justa Tee hay đặc biệt là Yanbi và Mr.T là các siêu sao hàng đầu của những năm tháng huy hoàng ấy.
Đi đâu cũng "Có lẽ nào em vội quên đi", làm gì cũng "chỉ là vu vơ mà thôi". Báo đài, truyền thông và kể cả đứa người yêu cũ của tôi cũng luôn dõi theo và ủng hộ tất cả các sản phẩm của họ.
Thời gian đã thấm thoát thoi đưa. Có lẽ Lady Killah giờ đây chỉ còn là 1 cái tên vừa quen vừa lạ, các thành viên ngày ấy giờ có thể mỗi người 1 phương nhưng mỗi khi nhắc đến quãng thời gian họ làm mưa làm gió thì biết bao ký ức tuổi học sinh lại đột nhiên ùa về.
Bật list nhạc lên rồi back về thời ấy thôi nào anh em.
With all my respect, happy birthday Lady Killah
-Tiểu Lý Phi Down-