Bún Bò Huế Vang Vang

Bún Bò Huế Vang Vang Bún bò huế hi vọng mỗi một ngày trôi qua sẽ cố gắng hoàn thiện tốt hơn để cho tất cả mọi người nơi đây được thưởng thức một món bún bò thật ngon !

26/01/2023

Sau.những ngày nghỉ tết -) Ngày mai 6/1 AL : quán sẽ trở lại bán hàng nha mọi người !

22/01/2023

Chúc mừng năm mới 2023
kính chúc những người thân yêu, bạn bè, quý khách hàng một năm mới Bình An - Phát Tài - Phát Lộc.
Xin gửi lời cảm ơn đến quý khách hàng đã, đang ủng hộ và đồng hành cùng bún bò huế trong những thời gian qua
Xin Chân Thành Cảm Ơn ! ❤️❤️❤️❤️

Thứ 7 : ngày 8/10/2022 ,  chúc mọi người  sức khoẻ !  Cảm ơn mọi người !
08/10/2022

Thứ 7 : ngày 8/10/2022 , chúc mọi người sức khoẻ ! Cảm ơn mọi người !

07/10/2022

Quán đã trở lại bán hàng bình thường rồi nhé mọi người !

03/10/2022

Nay em có việc nên quán em nghỉ mấy hôm nha mọi người !

23/08/2022

Ngày mai 24/8/2022 quán em sẽ trở lại bán hàng bình thường , em xin cảm ơn !

14/08/2022

Mệt mỏi rồi ngủ một giấc được không
Sao phải cứ mỏi mòn trong mong nhớ
Chuyện tình yêu lỡ có duyên không nợ
Bên nhau rồi nhưng thiếu thốn bình yên.

Đã bao lần đi qua những màn đêm
Cô độc đớn đau yếu mềm lạnh lẽo
Trái tim son giờ đây như khô héo
Thân hao gầy tiều tụy đến thảm thương.

Cuộc đời này có những thứ phải buông
Như ánh dương chẳng thể nào nắm giữ
Mưa cũng thế và tình ta cũng thế
Nắm chặt rồi lại lặng lẽ buông tay.

Mệt mỏi rồi ngủ một giấc thật say
Buông xuôi hết những nỗi buồn miên viễn
Một niềm đau một tình yêu chẳng vẹn
Nhắm mắt vào tất cả cũng thành mơ.

Mệt mỏi rồi đã mệt đủ hay chưa
Thôi dừng lại giả vờ như vui lắm
Để đời kia họ nhìn vào sâu thẳm
Tưởng rằng ta đang mạnh mẽ kiên cường

P/s:Tặng cho ai đó đang buồn...

MỆT MỎI RỒI NGỦ MỘT GIẤC ĐƯỢC KHÔNG
(Người Viết Thơ Đau)

14/08/2022

Do bận công việc đột xuất gia đình nên quán em nghỉ ít hôm ! Em sẽ sớm quay trở lại để phục vụ mọi người ! Cảm ơn tất cả mọi người !

08/08/2022

Nếu biết trăm năm là hữu hạn
Cớ gì ta không sống cho ta
Buồn làm chi những lời thiên hạ
Ngồi xuống đây, thưởng một tách trà

Nếu biết trăm năm là hữu hạn
Cớ gì ta không sống thật vui
Biết đâu ngày mai khi tỉnh giấc
Sẽ chẳng còn ta ở trên đời

Nếu biết trăm năm là hữu hạn
Cớ gì ta cứ mãi oán than
Hãy trân trọng từng giây được sống
Vì biết đâu, mai… đã muộn màng

Ừ thì trăm năm là thế đó
Đời người dài rộng… có là bao
Hãy thương đi những ngày tháng tới
Cho nhân gian thêm chút ngọt ngào

Nếu biết trăm năm là hữu hạn
Sao ta không sống để sẻ chia
Bởi cho đi... là muôn lần nhận lại
Giữ cho riêng… nghĩa là chẳng có gì

Và nếu trăm năm là hữu hạn
Thì ta hãy sống đẹp cho đời
Nếu không thể là một vì sao sáng
Cũng xin đừng như hạt cát vô tri…

"NẾU BIẾT TRĂM NĂM LÀ HỮU HẠN"
-Lê Trà My-

Em chỉ muốn nói là cảm ơn tất cả mọi người ! Trong quá trình làm việc đôi lúc có sự trễ đồ ăn và thiếu sót về phục vụ mo...
12/06/2022

Em chỉ muốn nói là cảm ơn tất cả mọi người !
Trong quá trình làm việc đôi lúc có sự trễ đồ ăn và thiếu sót về phục vụ mong tất cả mn thông cảm cho em ! Em sẽ cgag với tất Cả những gì có thể làm ! Cảm ơn mọi người !

Address

Hanoi
10000

Telephone

+84375787696

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Bún Bò Huế Vang Vang posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Bún Bò Huế Vang Vang:

Shortcuts

Share

Category