29/12/2021
Một ngày mùa hè, phải đi ship bò giữa cái nắng chói chang của Hà Nội mà tôi vẫn thấy vui phơi phới.
Đi bên trong cái ngõ nhỏ Hồng Tiến, dưới rặng hoa giấy đang lung lay bay bay theo gió đẹp gì đâu. Ai bảo làm shipper thì không được lãng mạn nhỉ???
Mỗi lạng bò tôi lãi 5k thế mà phải chạy từ Long Biên sang tận Cầu Giấy dưới cái nắng 40 độ, chạy hơn cả chục cây số lận, có phải tôi là người bán bò tâm huyết lắm phải hông quý zị???
Quý zị cứ ăn thử bò của toy đi, đảm bảo không hối hận đâu á, ăn vào chỉ có nghiện muốn ăn thêm thôi.
Tôi vốn là đứa không thích mấy thứ đồ khô thế này đâu thế mà giờ lại nghiện lúc nào hông bít, trước giờ luôn định kiến với mấy món khô gà, khô bò vì chúng thiệt khô gì đâu, ăn chỉ toàn phẩm màu với gia vị chứ hông có mùi zị của bò của gà tẹo nào.
Nhưng mà hãy thử ăn bò nhà tuiii nha, vị thịt đậm đà, ngọt ngọt cay cay, vừa mềm vừa daiiiiii tui hông có biết miêu tả thế nào luông á.
Chúc quí zị mê bò khô sẽ tìm được tiệm bò khô chân ái nhaaaaa. Hy vọng đó sẽ là tiệm bò khô nhà tuiiiiii