30/05/2024
Hè đã đến, khoảng thời gian duy nhất trong năm mà 2 miền Nam Bắc cùng chia sẻ một bầu không khí. Mồ hôi Hà Nội rơi một giọt thì quần áo Sài Gòn phơi cũng khô.
Cái nóng đổ xuống đầu không rõ là bài test kiên nhẫn hay là để nhắc chúng ta ghi nhớ công ơn của người phát minh ra máy điều hoà nhiệt độ. Nhưng mà, con người luôn có cách. Khi bầu không khí trở nên khó thở và dễ phát rồ, người ta luôn biết cách khuấy động bản thân mình lên để làm đối trọng với nó. Mùa này uống bia là best, đi biển là best, tiệc tùng là best của best. Hết giờ làm việc, mặt trời xuống núi là người ta sẽ đổ ra đường, nạp thật căng cái náo nhiệt và mát mẻ vào mình để có sức chống chọi với 8 tiếng làm việc ngày hôm sau.
Không phải đi làm, trời không nóng thì chưa chắc buổi tối đã vui như thế.
Nhưng đấy là vấn đề của người lớn. Trẻ con thì chẳng quan tâm lắm đến cái nóng. Mùa hè là mùa giải phóng trẻ em, tài khoản “thời gian rảnh” đứa nào đứa nấy số dư đều 9 con số, không phải đến trường, không phải làm bài tập, không phải ngủ sớm, những chuyến về quê và du lịch…
Chỉ khi nghỉ hè, trẻ con mới được hoàn toàn là trẻ con, được hoàn toàn thuộc về sự tự do và trí tưởng tượng. Nếu không phải lớn lên và dần gánh vác tương lai của thế giới, chúng chỉ cần vui chơi suốt ngày. Thế giới của chúng luôn hay ho hơn chúng ta, vì ai cũng là bạn, mọi thứ đều ẩn chứa những câu chuyện và ngày mai luôn hấp dẫn để đón chờ. Trẻ con không cần tiếc nuối một giấc mơ đẹp hay một khoảnh khắc vui vẻ, vì thế giới của chúng cho phép chúng tiếp tục sống trong những giấc mơ và khoảnh khắc ấy khi tỉnh dậy.
Rồi từng đứa nhóc một sẽ phải bước ra khỏi mùa hè của mình, xỏ chân vào những đôi giày mới để chứng kiến một thế giới lạnh lùng hơn. Tuổi thơ không dài, người lớn đi uống bia sau giờ làm để chuẩn bị cho 8 tiếng của ngày hôm sau, còn bọn trẻ chỉ có 3 tháng tự do để đối mặt với 9 tháng đang chờ phía trước. Mùa hè là niềm hy vọng của trẻ con. Người lớn nhìn thấy nắng chói chang, trẻ con chỉ nhìn vào màu xanh của lá. Chúng không thể trở thành người lớn nếu thiếu đi mùa hè.
Thế thì, liệu bên cạnh những bữa tiệc và cốc bia mát lạnh, chúng ta có đang sống sót qua mỗi mùa hè bằng cả kí ức về những mùa hè ngày còn bé?
Viết bời Kiên
————————-
HÈ HÈ - ĐÊM NHẠC ĐÓN MÙA HÈ
với Trịnh Trung Kiên trên tàu Tonibutter (HN) cùng Tân và Gia Huy của Gần Đây (SG).
Địa điểm: KoFi, ngách 2 ngõ 46A Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội
Thời gian: 19h30 ngày 1-6-2024
Giá vé: online 200k / tại cửa 250k (gồm 1 đồ uống)
Cách thức đặt vé:
- Chuyển khoản với nội dung bao gồm tên facebook và số điện thoại vào số tài khoản 0301000303934 Vietcombank Cao Trung Hiếu
- Hoàn tất đặt vé bằng cách gửi bill chuyển khoản vào page