15/10/2024
Hoan nghênh chia sẽ công đức vô lượng ạ
PHÁP ÂM TRANG NGHIÊM TỊNH ĐỘ
Mười ngày chay trong tháng là những ngày nào? Lợi ích của việc ăn và trì chay trọn mười ngày trong tháng là gì?
Mười ngày chay trong tháng:
+ Tháng đủ: Mùng 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30.
+ Tháng thiếu: Mùng 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 27, 28, 29.
Đây là ngày mà các nghiệp tội kết nhóm lại để định là nặng hay nhẹ. Nếu có chúng sanh nào trong mười ngày chay kể trên đây mà có thể đối trước hình tượng của chư Phật, Bồ tát để đọc tụng Kinh, niệm Phật, niệm Chú, phóng sanh, bố thí, tu tập các hạnh lành; hoặc nếu không có thời gian đối trước Phật, Bồ tát để tụng đọc, có thể tụng Kinh niệm Phật niệm Chú mọi lúc mọi nơi, thì trong đời hiện tại khiến cho người trong nhà bình an không bệnh tật, mong cầu đều thành hiện thực, ở vị lai nhận được nhiều phước báu.
Nếu dụng mười ngày chay này để phát tâm hồi hướng đến quả vị Chánh đẳng Bồ đề ở vị lai, thì tương lai tất sẽ được thành Chánh đẳng Bồ đề.
Nếu dụng mười ngày chay này để phát tâm hồi hướng đến chúng sanh mười phương, nguyện chúng sanh đều thành Phật thì tương lai chúng sanh tất sẽ được thành Chánh đẳng Bồ đề.
Nếu dụng mười ngày chay này để phát tâm hồi hướng đến người thân đời hiện tại, nguyện cho họ đều thành Phật thì tương lai chúng sanh tất sẽ được thành Chánh đẳng Bồ đề.
Nếu dụng mười ngày chay này để phát tâm hồi hướng cho bản thân thì mọi nguyện cầu đều thành thục.
Khi phát tâm ăn chay, trì chay vào mười ngày này thì nên giữ vẹn cho dù có gặp chướng nạn nào cũng vậy, cũng nên tinh tấn vượt qua cho đến hết cuộc đời của mình thì phước báu vô lượng vô biên. Mười ngày chay được đức Phật nói trong Kinh, không thể dời đổi thay thế cho những ngày khác, nếu chỉ vì một lý do nào đó không thể ăn chay vào mười ngày này mà lấy ngày khác ăn chay thế thì không còn gọi là ăn chay và trì chay mười ngày trong tháng nữa.
Hiện tại, có một số chư vị Phật tử đến ngày ăn chay của những ngày trên nhưng bận đi công tác, đi xa không thể ăn chay được nên đã ăn bù trước một ngày để đến ngày đó được ăn mặn. Như vậy là sai, ăn không đúng, vì trái lời Phật, trái lời phát nguyện, bản thân lại không vượt qua chướng nạn là trì chay đúng ngày, nên công đức không có. Có vị mười ngày chay chỉ ăn được vài ngày đúng còn vài ngày không đúng hoặc bỏ sót một vài ngày, ăn chay như thế chỉ được công đức là không sát sanh, chứ không được công đức ăn chay và trì chay của những ngày trên đó. Việc ăn chay này gọi là gặp hoàn cảnh tốt, gặp duyên tốt thì ăn chay, còn gặp hoàn cảnh không tốt, gặp chướng duyên thì ăn mặn. Không tinh tấn ăn chay và trì chay cho đúng nên cũng đã mất đi rất nhiều phần lợi lạc.
Vào những ngày ăn chay không nên ăn trứng gà, trứng vịt, trứng cút, các loại trứng khác, không nên ăn những món được chế biến bằng tinh của những thực phẩm mặn. Vì đó đã phạm giới ăn chay và trì chay, công đức một ngày ăn chay đã mất, lại mất luôn công đức của sự trì chay. Dù là trứng được chế biến bằng công nghiệp không thể nở thành con thì cũng không nên ăn, vì khi đã mở lòng từ bi ăn chay không sát sanh và sám hối tội lỗi về nghiệp sát sanh thì tâm không nên nghĩ đến việc ăn những món mặn, như vậy tâm sẽ an lạc, thanh tịnh, có phước báu mà nghiệp chướng mau tiêu.
St